Tiếng Việt | English

27/12/2017 - 19:18

“SAO VUÔNG” trên chốt Thuận Bình

Theo con đường tuần tra trải nhựa phẳng lì, chúng tôi đến Chốt dân quân Thuận Bình đúng lúc cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trở về doanh trại sau chuyến phối hợp tuần tra biên giới. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thành Minh cho biết: Chốt đi vào hoạt động hơn 7 tháng, từng bước xây dựng nề nếp chính quy, hoạt động hiệu quả. CBCS an tâm tư tưởng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tốt mối quan hệ quân - dân, chú trọng công tác đối ngoại quân sự, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Cán bộ chiến sĩ huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Với 1,5km đường biên, Thuận Bình được ví như cửa ngõ của tuyến biên giới huyện Thạnh Hóa, tiếp giáp xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ và xã Tuaxađây, huyện Chanhtia, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Từ chốt Thuận Bình, qua đường tuần tra và đám tràm gió là đến địa phận nước bạn.

Với vị trí chiến lược quan trọng, CBCS trên chốt luôn khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa.

Lực lượng dân quân tham gia kiểm tra bắn đạn thật, kiểm tra huấn luyện do Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức đạt trên 75% khá, giỏi. Được biết, lực lượng dân quân trên chốt có trên 50% là bộ đội xuất ngũ và phần đông là đảng viên. Chốt trưởng Nguyễn Huy Thạnh góp phần đưa chốt đi vào nề nếp, được cấp trên đánh giá cao.

Nhiều năm liền, chốt Thuận Bình đứng tốp đầu của lực lượng vũ trang huyện Thạnh Hóa trong phong trào thi đua quyết thắng. Chốt trưởng Nguyễn Huy Thạnh cho biết thêm: “Địa bàn rộng, sát biên giới, xa khu dân cư nên ngoài học tập, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức, trách nhiệm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mỗi CBCS dân quân nêu cao tinh thần tự giác trong xây dựng chốt, chủ động nắm bắt tình hình trên tuyến biên giới, nội địa. Bên cạnh đó, chúng tôi quan tâm công tác dân vận giúp dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với các lực lượng chức năng và người dân nước bạn.

Buổi trưa hôm đó, chốt đón những người bạn láng giềng đến thăm. Đó là anh Chanhtha, anh Salphun và chị Maythum làm ruộng cặp biên giới. Các anh chị đến để tìm hiểu kinh nghiệm bón phân cho lúa. Chính sự thân thiện, cởi mở, nhiệt tình của những chiến sĩ “sao vuông” Thuận Bình để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nước bạn. Anh Chanhtha bày tỏ bằng tiếng Việt khá sỏi: “Tôi làm ruộng gần chốt nên việc gì không biết đều qua chốt hỏi. Mấy mùa trước, nhờ anh em hướng dẫn nên làm lúa trúng lắm!”.

“Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, vào mùa mưa lũ, chúng tôi xuống địa bàn gặt lúa, đắp đường, làm nhà giúp dân, còn mùa khô thì “ăn không ngon, ngủ không yên” với nạn cháy rừng” - chiến sĩ dân quân Nguyễn Thông Thái chia sẻ. Năm 2017, 100 lượt chiến sĩ dân quân của chốt tham gia giúp dân lợp 2 căn nhà bị giông gió làm tốc mái, 35 ngày giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ,... Thuận Bình có diện tích tràm khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng vào mùa khô. Có lúc, giữa khuya, CBCS nhận lệnh xuống địa bàn ứng cứu rừng. Ngoài ra, CBCS còn tăng gia sản xuất, nuôi 6 con bò, trong đó có 3 con bò cái đang mang thai và ao cá chuẩn bị thu hoạch trong dịp tết.

Chính sự bản lĩnh, tinh thần vượt khó, ý thức trách nhiệm của những chiến sĩ “sao vuông” góp phần củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nơi vùng biên giới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết