Tiếng Việt | English

06/01/2019 - 14:45

Asian Cup 2019: Cổ động viên luôn sát cánh và kỳ vọng ở tuyển Việt Nam

Dù đội tuyển Việt Nam chưa phải là ứng cử viên vô địch Asian Cup 2019 nhưng người hâm mộ vẫn đặt những sự kỳ vọng nhất định, vào đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hồng Duy (giữa) trong bài tập thi đấu đối kháng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Asian Cup 2019 đã chính thức khởi tranh từ tối 05/01 sau một lễ khai mạc hoành tráng cùng trận đấu giữa đội chủ nhà UAE và Bahrain kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Trong hơn 20 ngày tới đây, trên khắp các thành phố của quốc gia Tây Á này, bóng đá là điều mà người ta sẽ nhắc đến nhiều nhất, dù rằng đây không hẳn đã là môn thể thao thế mạnh của UAE và đội tuyển của nước chủ nhà không được đánh giá quá cao, đã để cho Bahrain cầm chân ở trận đấu khai mạc.

Nhóm phóng viên TTXVN rất may mắn được tác nghiệp tại giải đấu hàng đầu châu lục và việc đội tuyển Việt Nam dù không phải là ứng cử viên vô địch nhưng vẫn mang đến những sự kỳ vọng nhất định, đặc biệt là từ phía cổ động viên tại quê nhà.

Sau thành công xuyên suốt trong năm 2018 từ vòng chung kết U23 châu Á, ASIAD cho tới chức vô địch AFF Suzuki Cup, dù ở Việt Nam hay bất cứ đâu khi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đặt chân đến, họ đều nhận được sự đón tiếp rất trọng thị, cổ động viên Việt Nam, những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại dù còn bận rộn với công việc của riêng mình nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến chào đón ban huấn luyện và các cầu thủ. 

Điều này đã được minh chứng khi đội tuyển Việt Nam đến UAE hôm 04/01 vừa qua.

Trên đường di chuyển ngày 05/01 từ sân bay quốc tế ở Dubai về Abu Dhabi, địa điểm thi đấu hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại bảng D, gặp các đối thủ Iraq và Iran, trên xe bus, chúng tôi không được nghe bất cứ câu chuyện nào liên quan đến bóng đá và hầu hết các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates đặt chân đến UAE sáng cùng ngày như chúng tôi. 

Thế nhưng, chính tại Abu Dhabi, điều này đã thay đổi, khi các tài xế taxi hay Uber, hai phương tiện chính dùng để di chuyển đối với khách du lịch hay cánh phóng viên như chúng tôi, đều biết rõ Asian Cup 2019 đã bắt đầu diễn ra tại đất nước của họ. 

Có một chi tiết khá thú vị là anh tài xế Ali Ahmed, người chờ chúng tôi từ Trung tâm báo chí tại sân Zayed Sports City về sân tập của đội tuyển Việt Nam Bin Zayed Al Nahyan ban đầu lầm tưởng chúng tôi là cầu thủ của một đội tuyển nào đó tham dự giải. Nhưng khi thấy hành lý nhóm phóng viên TTXVN mang theo bên người khi di chuyển là balô lỉnh kỉnh với máy ảnh, laptop thì lại chuyển sang một sự nhầm lẫn khác, nghĩ rằng chúng tôi là phóng viên đến từ Thái Lan.

Có thể, đối với Ali Ahmed hay không ít người, việc đội tuyển Việt Nam góp mặt tại Asian Cup vốn dĩ đã là một kỳ tích nên có thể họ ngạc nhiên hơn khi truyền thông theo chân đội tuyển Việt Nam đến tác nghiệp tại giải đấu.

Theo thống kê chưa đầy đủ, sẽ chỉ có khoảng 15 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam đến UAE đưa tin về sự kiện này, theo chân đội tuyển Việt Nam. Nhưng không vì thế mà tất cả kém đi sự nhiệt tình, hết mình như những gì các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thể hiện trên sân tập cũng như sân thi đấu chính thức của giải./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết