Tiếng Việt | English

27/02/2017 - 14:37

Bến Lức: Người phụ nữ nghèo bán vé số tình nguyện hiến xác cho y học

Đó là chị Lê Thị Hồng Thắm (sinh năm 1974) ở ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nhà nghèo, hàng ngày, chị mưu sinh bằng những tờ vé số dạo để trang trải cuộc sống gia đình. 

Chị Lê Thị Hồng Thắm

Thông tin từ báo, đài, thường xuyên có những trường hợp bị tai nạn giao thông, những căn bệnh hiểm nghèo, chưa có thuốc điều trị, thiếu nội tạng để thay thế cứu người bệnh,...

Vì vậy, chị quyết định làm đơn tình nguyện hiến xác gửi đến bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Tân Tạo (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Qua đây muốn góp phần nhỏ bé của mình cho Y học nước nhà, giúp cho các em sinh viên học tập, nghiên cứu thực tế.

Chị Hồng Thắm tâm niệm: “Khi mình chết, thi thể sẽ được đem đi chôn dưới lòng đất, rồi trở về với cát bụi thật vô nghĩa. Nếu mình hiến xác cho y học sẽ giúp cho nhiều người được sống và thay thế mình tiếp tục cống hiến cho xã hội”.

Với việc làm ý nghĩa của chị Lê Thị Hồng Thắm thật đáng được biểu dương, là tấm gương sáng giữa đời thường./.

Lê Duy

Chia sẻ bài viết