Tiếng Việt | English

01/01/2017 - 22:15

Bộ trưởng Môi trường Burundi bị ám sát ngay ngày đầu năm mới

Bộ trưởng Nguồn nước, Môi trường và Kế hoạch của Burundi Emmanuel Niyonkuru. (Nguồn: newvision.co.ug)

Theo nguồn tin cảnh sát, sáng 1/1, Bộ trưởng Nguồn nước, Môi trường và Kế hoạch của Burundi Emmanuel Niyonkuru đã bị bắn chết tại thủ đô Bujumbura.

Đây là vụ ám sát đầu tiên kiểu này kể từ khi quốc gia Trung Phi rơi vào khủng hoảng chính trị năm 2015.

Người phát ngôn của cảnh sát Pierre Nkurikiye xác nhận rằng vị Bộ trưởng 54 tuổi này đã bị một đối tượng dùng súng bắn chết trên đường từ nhà riêng tới Rohero vào lúc nửa đêm.

Một nữ nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ ám sát.

Burundi rơi vào khủng hoảng chính trị từ tháng 4/2015, khi Tổng thống Pierre Nkurunziza quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, sau đó tuyên bố thắng cử trong cuộc bỏ phiếu gây nhiều tranh cãi vào tháng 7/2015.

Các cuộc bạo động và xung đột đẫm máu kể từ đó đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và đẩy hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa, quê hương đi lánh nạn.

Căng thẳng leo thang làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc nội chiến mới tại quốc gia Trung Phi này.

Burundi đã từng chìm trong cuộc nội chiến sắc tộc đẫm máu giữa người Hutu chiếm đa số và người thiểu số Tutsi trong giai đoạn 1993-2006, khiến khoảng 300.000 người thiệt mạng.

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia này cũng có thể tác động đến hòa bình và an ninh ở khu vực Hồ Lớn./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết