Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 09:18

Bóng chuyền nam TP.HCM vào chung kết sau 17 năm

Ngày 25-11, đội Maseco TP.HCM đã thắng 3-0 trước XSKT Vĩnh Long ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM).

Chủ công Hoàng Thương (phải) mạnh mẽ ghi điểm cho Maseco TP.HCM trong trận gặp XSKT Vĩnh Long - Ảnh: T.P.

Lợi thế đầu tiên của Maseco TP.HCM là sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 1.200 khán giả ngồi gần kín nhà thi đấu. Ông Nguyễn Quốc Phúc - giám đốc Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận - cho biết chưa bao giờ NTĐ Rạch Miễu đón lượng khán giả đông như vậy đến xem một trận bán kết bóng chuyền.

Được CĐV “tiếp lửa”, các cầu thủ Maseco TP.HCM nhập cuộc đầy hứng khởi với lối đánh nhanh cực kỳ lợi hại. Các mũi nhọn Hoàng Thương, Văn Tuấn, Phi Gíp... thường xuyên có những cú đập mạnh mẽ xuyên hàng chắn đối thủ. Trong khi đó, đội khách vắng chủ công Nguyễn Văn Dữ khiến Từ Thanh Thuận trở nên lẻ loi ở hàng công.

Kết quả, ván đầu Maseco TP.HCM giành chiến thắng với tỉ số 25-21, khi HLV Bùi Huy Châm tìm được cách vô hiệu hóa tay đập đang “nổi đình nổi đám” Từ Thanh Thuận từ mọi vị trí trên sân. Càng đánh XSKT Vĩnh Long càng bế tắc nên không thể giằng co với Maseco TP.HCM và thua tiếp ván hai với tỉ số 18-25. Lên tinh thần, Maseco TP.HCM thắng luôn ván thứ ba với tỉ số 25-20, ấn định chiến thắng 3-0 ở trận bán kết.

Ông Nguyễn Bá Nghị - phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền VN - cho biết đây là lần đầu tiên sau hơn 17 năm, bóng chuyền nam TP.HCM mới trở lại với trận chung kết quốc gia.

Trong khi đó, ở trận bán kết nữ đầu tiên diễn ra tại TP Nha Trang, đương kim vô địch Thông Tin LienVietPostBank đã giành chiến thắng 3-1 (25-22, 12-25, 
25-20, 25-19) trước VTV - Bình Điền Long An. Đây là trận đấu mà các mũi tấn công của VTV - Bình Điền Long An chơi dưới sức mình.

“Sát thủ trên cao” đọ sức “oanh tạc cơ”

Hôm nay 26-11, tại NTĐ Rạch Miễu sẽ diễn ra trận bán kết nam thứ hai giữa Sanest Khánh Hòa và Quân Đoàn 4 (THTT lúc 20g trên kênh VTC3 HD). Về thực lực, Quân Đoàn 4 nằm ở “kèo dưới” so với Sanest Khánh Hòa. Đội bóng thành phố biển đã thắng tuyệt đối 4 trận vòng 2 với sự xuất sắc của “oanh tạc cơ” Ngô Công Kiều và chủ công Nguyễn Trường Giang. Tuy nhiên, Quân Đoàn 4 với “sát thủ trên cao” Đặng Long Kiếm, chủ công Lê Thành Hạc cũng sẵn sàng “cháy” hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu hay.

Ở trận bán kết thứ hai của giải nữ tại TP Nha Trang, các cô gái Ngân Hàng Công Thương được đánh giá nhỉnh hơn Tiến Nông Thanh Hóa nhưng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra (THTT lúc 19g trên kênh VTC3).

 Tấn Phúc/tuoitre online

Chia sẻ bài viết