Tiếng Việt | English

17/11/2017 - 17:48

Bụi phấn ân tình

Ảnh: Hồng Anh

 Ngày em về ngôi trường cũ ngày xưa
Cây bàng nhỏ giờ vươn mình cao quá
Mái rêu phong đã bao mùa nắng ngả
Bụi thời gian vội vã phủ tâm tình

 Ngày em về nắng chiếu rạng bình minh
Bóng thầy cũ lung linh màu bụi phấn
Người lái đò bao tháng năm cần mẫn
Lời đầu đời ngọt tận khúc ca dao

Ngày em về mùa hát khúc lao xao
Lòng lắng đọng dạt dào câu ân nghĩa
Vai áo bạc nhạt nhòa màu mực tím
Tóc pha sương kỷ niệm mãi đong đầy

Ngày em về lời thầy vẫn còn đây
Mang theo nhé vào đời câu nhân ái
Còn vang vọng lời thầy xưa đã dạy
Sống trên đời giữ lấy tiếng danh thơm./.

Đường Hải

Chia sẻ bài viết