Tiếng Việt | English

16/11/2019 - 17:09

Bụi phấn rưng rưng

Lênh đênh biển đời chìm nổi
Giấc mơ ngân vọng lời thầy
Bài học vấn vương bụi phấn
Bồi hồi nét chữ đa mang

Cần mẫn từng trang giáo án
Thầy gieo mơ ước miệt mài
Đèn chong mắt đêm khắc khoải
Gió mùa thấm lạnh bờ vai

Đa đoan bàng bạc manh áo
Mồ hôi mặn nỗi nhọc nhằn
Đêm bỗng dài như tiếng thở
Lặng thầm với những trở trăn

Con đò bao năm xuôi ngược
Dòng đời giông bão xoay vần
Người qua có nhớ bến cũ
Nhớ lời thắm đượm nghĩa ân?

Trầm tư hàng cây trút lá
Trường xưa vẫn đợi ta về
Bóng thầy bên chiều vời vợi
Bất chợt bụi phấn rưng rưng…/.

Trần Thanh Thoa

Chia sẻ bài viết