Tiếng Việt | English

18/04/2019 - 09:07

Cần lắm những tấm lòng!

Gia đình anh Nguyễn Văn Béo, chị Trương Thị Thúy (ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) hiện gặp nhiều khó khăn khi em Nguyễn Minh Anh (SN 2007) - học sinh lớp 6A2, Trường THCS Phước Đông, bị hạch ung thư - hạch lao đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

Em Nguyễn Minh Anh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM

Em Nguyễn Minh Anh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM

Nhìn con nằm hôn mê trên giường bệnh, những lúc tỉnh vẫn cố gắng gọi “Ba ơi, ba ở đây với con, ba đừng đi!”, anh Béo lại không sao cầm được nước mắt. Anh bỏ cả công việc để có thể hàng ngày chăm sóc con. Hiện giờ, bệnh của Minh Anh khá nặng, bụng to, phình nội tạng, cơ thể đang yếu từng ngày trong khi chi phí điều trị ngày càng tăng, gia đình lại khó khăn, không đủ tiền để xoay sở.

Minh Anh là anh lớn trong gia đình. Hàng ngày, em sống với bà ngoại vì ba mẹ phải đi làm ăn xa tại Bình Dương. Em học rất giỏi, ngoan ngoãn, được thầy cô và bạn bè thương yêu.

Trước hoàn cảnh của em Nguyễn Minh Anh, rất mong chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này để có thể tiếp tục cắp sách đến trường.

Mọi sự trợ giúp xin liên hệ thầy Hà Nguyễn Trung Hiếu - giáo viên Trường Tiểu học Tân Chánh, hiện là Trưởng nhóm Thiện nguyện Cần Đước, số điện thoại: 0937232436 hoặc chị Trương Thị Thúy - mẹ của Minh Anh, số điện thoại: 0346791996./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết