Tiếng Việt | English

13/06/2016 - 16:16

Cần lắm những vòng tay nhân ái

Có một người em thông qua facebook, giới thiệu cho tôi về một hoàn cảnh rất khó khăn rất cần vòng tay giúp đỡ của mọi người.

Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Phạm Văn Nhứt, ngụ ấp 3, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Gia đình ông rất khó khăn, ông bà làm lụng, tích góp xây được căn nhà cấp 4. Cách đây 5 năm, anh Phạm Minh Tuấn, con trai ông bà là lao động chính trong gia đình bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Gia đình phải bán hết ruộng đất chạy chữa cho anh.

Hiện nay, chi phí điều trị của anh tại Bệnh viện Đa khoa Long An hơn 10 triệu đồng/tháng, nhưng gia đình đã hết khả năng. Bản thân ông Phạm Văn Nhứt dù đã 60 tuổi vẫn phải đi làm tại Công ty TNHH JAPFA COMFEED (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). Mỗi ngày, chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng, lo chi phí cho cả gia đình. Vợ ông thì túc trực tại bệnh viện chăm sóc con.

Rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ gia đình ông Phạm Văn Nhứt./.

Lê Duy

Chia sẻ bài viết