Tiếng Việt | English

27/09/2016 - 17:15

Cảnh giác từ 2 vụ án xét xử lưu động ở Thủ Thừa

Một vụ vào nhà đòi nợ và hiên ngang lấy tài sản, một vụ lợi dụng chủ nhà ngủ say đột nhập lấy tài sản xảy ra ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Sáng ngày 27/9/2016, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa mở 2 phiên tòa hình sự xét xử lưu động tại chợ mới Thủ Thừa, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Bị cáo Phan Ngọc Nâu tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa, khoảng 10 giờ ngày 1/6/2016, Phan Ngọc Nâu (SN 1990, ấp 1, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đến nhà anh Lương Thế Toàn ở ấp 3, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa để đòi nợ. Tại đây Phan Ngọc Nâu có hành vi dùng đá ném vào nhà, cầm ghế đập vào vật dụng trong nhà bà Bùi Thị Đảnh là mẹ của Toàn làm cho bà Đảnh hoảng sợ. Sau đó, Nâu lấy 1 tivi TCL màn hình 32inch đem đi.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Ngọc Nâu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất phạm tội của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa tuyên phạt bị cáo Nâu 3 năm 6 tháng tù giam.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sang tại phiên tòa

Vụ thứ 2 là vụ trộm cắp tài sản, ngày 30/7/2016, Nguyễn Thanh Sang ngụ ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Khoe ngụ cùng ấp lấy trộm 3.500.000đ (trong lúc anh Khoe đang ngủ say trong nhà) để tiêu xài. Anh Khoe phát hiện trình báo cơ quan công an sự việc. Tại cơ quan điều tra Công an huyện Thủ Thừa, Nguyễn Thanh Sang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa tuyên phạt Nguyễn Thanh Sang 6 tháng tù treo vì tội trộm cắp tài sản.

Qua 2 vụ án trên cho thấy những vụ trộm cướp tài sản thời gian gần đây diễn ra rất tạo tợn, bất chấp luật pháp, sau phiên xét xử là bài học đắt giá cho các bị cáo, đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương./.

Huỳnh Du 

Chia sẻ bài viết