Tiếng Việt | English

20/01/2018 - 22:28

Cho những ngày không nhau

Ai giấu vội thời gian vào mái tóc

Nghe thanh xuân hờn dỗi với mây trời

Gió nũng nịu đám cỏ mềm vấy ướt

Lay bàn chân tỉnh thức giữa đơn coi...

Đây góc phố ta chờ nhau

Lỗi hẹn

Chiếc lá khô trỗi dậy

Ngác ngơ tìm

Em vụt qua mà ta nào hay biết

Lấy dại khờ lấp khoảng trống con tim...

Chuyến tàu tháng năm vẫn miệt mài xuôi ngược

Chở người đi tất tả khắp trăm miền

Có đôi mắt hoang hoải qua ô kính

Đợi sắc vàng phủ nỗi nhớ không tên.

Ta vội vàng gửi tình theo vốc gió

Theo cánh chim di trú mãi nơi nào

Rồi thầm hỏi. Có bao giờ trong thoáng chốc

Người nghĩ về những ngày tháng không nhau?

Song Ninh

Chia sẻ bài viết