Tiếng Việt | English

14/04/2017 - 22:21

Chữ tâm của người làm công tác xã hội

Giản dị, chân tình là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - Lê Văn Be.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Thủ Thừa, năm 1989, ông công tác ở Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Thạnh. Thời điểm ấy, làm công việc này không lương nhưng ông vẫn tích cực tham gia.

Năm 2003, ông làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Từ khi làm công tác hội đến nay, hơn 25 năm, ông vận động mạnh thường quân xây tặng hơn 100 căn nhà tình thương, 8 cây cầu giao thông nông thôn,...

Ông còn xây dựng và vận động người dân thực hiện nhiều mô hình: Hũ gạo tình thương, Áo trắng đến trường, Thùng từ thiện,... nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và giúp trẻ em nghèo được tiếp tục đến trường.

“Chú ba! Hôm nay có tập cho con không?” - là câu hỏi mà những đứa trẻ ở đây vui mừng khi gặp ông, bởi ông là người luôn hỗ trợ từng quyển tập, bộ đồng phục để tiếp sức cho các em đến trường.

Với cái tâm của người làm công tác xã hội, ông Lê Văn Be luôn cố gắng góp sức mình vào sự phát triển của địa phương./.

Phương Lan

Chia sẻ bài viết