Tiếng Việt | English

13/11/2015 - 18:11

Cô học trò hiếu học

Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng em Nguyễn Thị Minh Khuê, học sinh lớp 8/1 Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, tỉnh long An) luôn phấn đấu để vượt lên số phận.

Khuê có 2 chị em đang trong tuổi học. Ba em trong một lần lao động không may bị tai biến. Sau tai nạn đó, ba em không thể lao động nặng được. Thế là tất cả mọi chuyện trong nhà đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ em. Nhưng với sức lực của người phụ nữ thì cố gắng lắm, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được hơn 150.000 đồng. Với số tiền ít ỏi đó, phải chật vật lắm mới có thể trang trải chi tiêu trong nhà, nhất là khi chị hai của Khuê đang theo học tại TP.HCM. Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ Khuê từ bỏ việc học.

Được biết, em là học sinh giỏi nhiều năm liền. Sau giờ học, em còn tranh thủ phụ giúp ba mẹ nấu cơm, làm việc nhà. Khuê tâm sự: “Em sẽ cố gắng phấn đấu để sau này có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình cho mẹ em đỡ vất vả hơn”./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết