Tiếng Việt | English

25/09/2017 - 07:54

Cơ thủ Quốc Nguyện: “Thần may mắn mỉm cười giúp tôi giành HCV“

Tối 24/9 (giờ Việt Nam), cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đã xuất sắc đánh bại cựu vô địch thế giới Cho Jae Ho để lên ngôi ở nội dung carom 3 băng.

Bị đánh giá nằm ở "cửa dưới", Nguyễn Quốc Nguyện bước vào trận chung kết với cựu vô địch thế giới Cho Jae Ho (Hàn Quốc) một cách thận trọng. Hai cơ thủ giành giật từng điểm cho đến khi Quốc Nguyện bất ngờ có 2 đường cơ xuất thần, giành tổng 17 điểm trong 2 cơ này.

Quốc Nguyện giành HCV ở nội dung carom 3 băng, mang về tấm HCV thứ 9 cho đoàn TTVN tại AIMAG 5. (Ảnh: Trọng Phú)
Ở phía bên kia, Cho Jae Ho dường như đã gặp vấn đề tâm lý trong trận này. Cơ thủ người Hàn Quốc phàn nàn về cách di chuyển của trọng tài gây mất tập trung cho anh. Sau đó, dường như Cho Jae Ho đã bị choáng váng sau hai đường cơ ăn 17 điểm của Nguyễn Quốc Nguyện.

Duy trì thế dẫn trước trong suốt khoảng thời gian còn lại, Quốc Nguyện đã kết thúc trận chung kết với tổng điểm 40-19, một tỉ số rất cách biệt so với Cho Jae Ho. Đây là điều khiến giới chuyên môn bắt ngờ, bởi nhiều người nghĩ rằng Cho Jae Ho ở đẳng cấp cao hơn Quốc Nguyện.

Tỉ số cách biệt 40-19 là điều ít ai ngờ tới bởi đối thủ của Quốc Nguyện trong trận chung kết là cựu vô địch thế giới Cho Jae Ho
Trả lời phỏng vấn phóng viên sau trận đấu, Quốc Nguyện cho biết: "Thực sự mà nói tôi nghĩ cơ thủ Hàn Quốc ở trình độ cao hơn mình. Nên tôi đã nhập cuộc một cách thận trọng. Bàn thi đấu ở đây khá khó đánh, do đó cả tôi lẫn Cho Jae Ho đều khởi đầu khó khăn. Việc vươn lên dẫn cách biệt trước một cơ thủ đẳng cấp như Cho Jae Ho nằm ngoài dự kiến của tôi".

"Phải nói rằng ở trận đấu này, thần may mắn đã mỉm cười giúp tôi giành HCV. Đặc biệt là ở hai đường cơ giành tổng cộng 17 điểm. Chiến thắng này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc!".

Với 9 HCV, 7 HCB và 16 HCĐ, đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng vững vàng ở vị trí thứ 8 của bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5./.

Trọng Phú/VOV.VN
Từ Ashgabat, Turkmenistan 

Chia sẻ bài viết