Tiếng Việt | English

22/01/2018 - 20:07

Cựu chiến binh vượt khó

Trở về cuộc sống đời thường, phát huy bản chất người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh Dương Văn Đạt (SN 1967), ngụ ấp 3, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế gia đình và góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn ở địa phương.

Ông Dương Văn Đạt hướng dẫn cách đan bao, đệm bàng cho các thành viên tổ hợp tác

Ông Dương Văn Đạt hướng dẫn cách đan bao, đệm bàng cho các thành viên tổ hợp tác

Năm 2010, khi về quê ở Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, ông Đạt học được nghề đan bao, đệm bàng. Thấy nghề này mang lại hiệu quả kinh tế nên ông tổ chức sản xuất tại địa phương. Những ngày đầu, ông lặn lội tìm kiếm nguồn nguyên liệu và nơi tiêu thụ sản phẩm. Ông bàn bạc với một số lao động nông nhàn tại địa phương, nhất là phụ nữ lớn tuổi để thành lập tổ hợp tác đan bao, đệm bàng. Từ 5 thành viên ban đầu, đến nay, tổ hợp tác thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 40 lao động.

Bà Võ Thị Phượng, ngụ ấp 3, xã Thanh Phú, chia sẻ, từ ngày tham gia tổ hợp tác của ông Đạt, trung bình mỗi ngày, tôi đan được 7 cái bao, kiếm vài chục ngàn đồng. Tuy không nhiều nhưng tôi lớn tuổi, có đồng vào, đồng ra như vậy là vui rồi! Hơn nữa, sản phẩm được ông Đạt thu mua nên không lo lắng về đầu ra. Ông giúp nhiều lao động nông nhàn, lớn tuổi như tôi có điều kiện kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Với nguồn thu nhập ổn định từ việc này, gia đình cựu chiến binh Dương Văn Đạt vươn lên thành hộ khá, giàu tại địa phương, có điều kiện nuôi các con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang. Ngoài ra, ông còn đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn liên xóm, ấp; từ đó góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết