Di tích lịch sử Khu vực gò bà Sáu Ngọc - “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ
Hàng năm, Di tích lịch sử (DTLS) Khu vực gò bà Sáu Ngọc, ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh đến viếng, thắp hương tưởng nhớ công ơn của những đảng viên đi trước. Từ đó, góp phần bảo vệ và giữ gìn giá trị lịch sử truyền thống của địa phương - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Cần Giuộc vào những tháng đầu năm 1930.
- Mời quý độc giả đón đọc Ấn phẩm Long An tháng 3/2024 (19/03)
- Giữ nghề đương bàng vùng Đồng Tháp Mười (18/03)
- Cồng chiêng cuối tuần sẽ sớm trở lại phố núi Pleiku (17/03)
- Đến Măng Đen như trở về với thiên nhiên (17/03)
- Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 (17/03)
- Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Lộc trời ban (16/03)
- Mr World Vietnam 2024: Chủ nhân những chiếc “ghế nóng” tiếp theo có gì đặc biệt? (15/03)
- Họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam (15/03)
- Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
- Tìm về những giá trị xưa cũ
- Làm Chay - nhìn lại sau lễ hội
- Khai mạc giao lưu đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Long An lần thứ 28
- Nhìn lại Lễ hội Làm Chay
- Lễ khai hội Rằm tháng Giêng chùa Cổ Sơn
- Cần Giuộc: Chuẩn bị cho Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng
- Keng Loóng và Lễ hội Xên Mường là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
- Giữ gìn nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm
- Vì sao điệu múa rồng dân gian thường gắn bó với các võ đường?
- Niềm đam mê với hội họa
- Phía sau thầy trò Đường Tăng trong Lễ hội Làm Chay
- Họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam
- Bánh mì Việt Nam top 1 trong 100 món sandwich ngon nhất thế giới
- Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Lộc trời ban
- Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
- Đến Măng Đen như trở về với thiên nhiên
- Mr World Vietnam 2024: Chủ nhân những chiếc “ghế nóng” tiếp theo có gì đặc biệt?
- Giữ nghề đương bàng vùng Đồng Tháp Mười
- Cồng chiêng cuối tuần sẽ sớm trở lại phố núi Pleiku