Tiếng Việt | English

24/10/2015 - 05:25

Điểm tin tối 23-10: U-21 Hà Nội T&T quá mạnh

Chiều 23-10, đương kim á quân Hà Nội T&T dù chưa tung hết sức cũng đã thắng Bình Định 3-0 trong trận đầu tiên ra quân ở bảng B Giải U-21 quốc gia báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 diễn ra trên sân Thống Nhất.

Niềm vui của Phạm Văn Thành sau khi ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội T&T - Ảnh: N.K

Vắng tiền vệ đang khoác áo đội tuyển VN Duy Mạnh vì chấn thương và phải ngồi trên khán đài, nhưng lực lượng còn lại của U-21 Hà Nội T&T vẫn tỏ ra quá mạnh so với U-21 Bình Định. Bởi trong tay HLV Phạm Minh Đức vẫn còn 3 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U-23 VN như trung vệ Duy Khánh, tiền vệ Đức Huy, tiền đạo Phạm Văn Thành cùng tiền vệ từng khoác áo U-19 VN Quang Hải.

Và chính những cầu thủ có thâm niên ở các đội tuyển trẻ quốc gia kể trên đã chơi tỏa sáng giúp U-21 Hà Nội T&T dễ dàng vượt qua U-21 Bình Định. Ở bàn thắng mở tỉ số trên chấm 11m vào cuối hiệp một, tiền đạo Phạm Văn Thành đi bóng tốc độ vào vòng cấm buộc hậu vệ U-21 Bình Định phải phạm lỗi và sau đó tự mình sút quả 11m thành công.

Còn cú đúp của Duy Thành trong hiệp hai do Quang Hải và Phạm Văn Thành kiến tạo. Trong đó, ở bàn ấn định chiến thắng 3-0, Phạm Văn Thành đã có pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ hàng thủ U-21 Bình Định trước khi chuyền cho Duy Thành ghi bàn.

Với những gì đã thể hiện, U-21 Hà Nội T&T cho thấy mình là ứng viên số một cho chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Ở trận đấu thứ hai của bảng B giữa U-21 SHB Đà Nẵng và U-21 Sanatech Khánh Hòa diễn ra lúc 18g, cơn mưa lớn đã khiến trọng tài buộc phải hoãn đến tận 19g mới bắt đầu.

Mưa lớn khiến trận Đà Nẵng - Khánh Hòa bị hoãn lại một giờ đồng hồ - Ảnh: N.K

Kết quả, U-21 SHB Đà Nẵng thắng U-21 Sanatech Khánh Hòa 2-1. Điều đáng nói trong trận đấu này là hành vi không thể chấp nhận được của tiền vệ từng khoác áo đội tuyển U-23 VN Hồ Ngọc Thắng (ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng trong trận đấu này) khi chửi trọng tài chính Nguyễn Văn Chôm và nhận thẻ vàng thứ hai ngay sau khi vừa bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo vì lỗi đánh nguội cầu thủ U-21 Sanna Khánh Hòa.

Ronaldo kiếm nhiều tiền nhất giới cầu thủ

Cristiano Ronaldo là cầu thủ duy nhất lọt vào top 10 vận động viên kiếm được nhiều tiền nhất năm 2015 theo danh sách vừa công bố của tạp chí Forbes. Năm ngoái, trong top 10, ngoài Ronaldo, còn có Messi (ở vị trí thứ 9) nhưng năm nay Messi đã bị rớt khỏi top 10.

Thứ tự top 10 như sau: Tiger Woods (golf - 30 triệu USD), Phil Mickelson (golf - 28 triệu), LeBron James (bóng rổ - 27 triệu), Roger Federer (quần vợt - 27 triệu), MS Dhoni (cricket - 21 triệu), Usain Bolt (điền kinh - 18 triệu), Kevin Durant (bóng rổ - 18 triệu), Cristiano Ronaldo (bóng đá - 16 triệu), Rory McIllroy (golf - 12 triệu), Floyd Mayweather (quyền anh - 11,5 triệu)

Trong top 10 đội bóng giá trị nhất hành tinh, bóng đá có bốn đội lọt vào top 10 gồm: Real Madrid (hạng 5 - 464 triệu USD), Manchester United (hạng 6 - 446 triệu), Barcelona (hạng 7 - 437 triệu) và Bayern Munich (hạng 8 - 375 triệu). Đứng đầu là đội bóng đá Mỹ New York Yankees (661 triệu USD). (Forbes)

Jerome Champagne ứng cử chức Chủ tịch FIFA

Cựu cố vấn của chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Jerome Champagne đã quyết định ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA. Cuộc bầu cử sẽ tổ chức vào tháng 2-2016.

Trước đây, ông Champagne đã từng có ý định ra tranh cử Chủ tịch FIFA (trong cuộc bầu cử vào tháng 5-2015) nhưng không giành được đủ phiếu ủng hộ để trở thành ứng cử viên.

Hạn chót để nộp đơn ứng cử chủ tịch FIFA là vào thứ hai 26-10. Cho tới nay đã có năm ứng cử viên là Jerome Champagne - Pháp, Michel Platini - Pháp(trước khi bị đình chỉ hoạt động 90 ngày), Hoàng tử Ali bin Al Hussein - Jordan, cựu cầu thủ David Nakhid - Trinidad&Tobago và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Sheikh Salman - Bahrain. (AFP, BBC)

N.K - T.N/tuoitre online
 

Chia sẻ bài viết