Người đàn ông tìm đường về quê nhưng đi lạc về huyện biên giới Long An và được Công an xã giúp đỡ khi đang trong tình trạng đói lả và được hỗ trợ tiền về quê đoàn tụ với gia đình.
-
‘Bà giáo già’ và lớp học tình thương
Gần 70 tuổi, hàng ngày, cô Phạm Thị Liêm (SN 1954, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) vẫn miệt mài “gieo chữ” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
-
Trưởng ban Công tác Mặt trận hết lòng vì công việc
Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức - Nguyễn Văn Một được biết đến là cán bộ Mặt trận gương mẫu, luôn hết lòng vì công việc, gần dân, trọng dân, được người dân quý mến.
-
Những tuyên truyền viên tiêu biểu
Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, một tuyên truyền viên tiêu biểu trong lĩnh vực ATGT
-
Bếp Yêu Thương - Nơi kết nối lòng nhân ái
Với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, hơn 1 năm qua, sư cô Huệ Pháp và Bếp Yêu Thương nấu và trao tặng hàng ngàn suất ăn đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố.
-
Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Anh Trần Minh Hoàng (SN 1977, ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ) được biết đến là hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.
-
Kệ giày 0 đồng - Nơi chia sẻ yêu thương
Với phương châm “Ai thừa đến cho - Ai thiếu đến nhận”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện Thạnh Hóa thực hiện mô hình Kệ giày 0 đồng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
-
Người nặng nợ với nông dân
Gần 70 tuổi, hàng ngày, Phó Giám đốc Hội Làm vườn tỉnh - kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng vẫn xắn quần, lội bùn thăm ruộng cùng nông dân để giúp họ tìm ra biện pháp canh tác phù hợp nhất.
-
Bến Lức: Mỗi ngày 100 suất cơm chay giá 2.000 đồng cho người khó khăn
Hơn 5 năm qua, một nhóm phụ nữ ở ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cùng nhau thành lập quán cơm chay có tên Tùy Tâm. Điểm đặc biệt ở quán cơm chay này là mỗi phần cơm có giá 2.000 đồng...
-
Công an thị trấn Tân Thạnh: Trao lại của rơi cho người dân
Trung tá Lê Văn Kết - Phó Trưởng Công an thị trấn Tân Thạnh, cùng tổ tuần tra phát hiện 1 bóp tiền bị đánh rơi trên tuyến đường Đỗ Văn Bốn...
-
Những nông dân hào sảng hiến đất để làm đường
Hơn ai hết, nông dân hiểu rõ giá trị “tấc đất tấc vàng”. Thế nhưng, vì lợi ích chung, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn,...
-
Tận tụy vì người dân
Mỗi người có một công việc, nhiệm vụ khác nhau thế nhưng họ có điểm chung là hết lòng, tận tụy phục vụ nhân dân.
-
Ấm lòng với Câu lạc bộ áo quần từ thiện
Với phương châm “Sống để yêu thương”, hơn 2 năm qua, Câu lạc bộ từ thiện Trúc Ly nhận và gửi tặng hàng ngàn bộ quần áo đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
- 'Cầu nối' những tấm lòng nhân ái
- Những tuyên truyền viên tiêu biểu
- Bếp ăn từ thiện Tịnh xá Ngọc Tâm: 20 năm vì người nghèo
- Đảng viên cao tuổi Đảng làm theo gương Bác
- Lan tỏa trên mạng xã hội: Chàng trai ngồi xe lăn dạy học, dạy nghị lực sống
- Năng động trong sản xuất, kinh doanh
- Đưa công tác Đội đến gần học sinh hơn
- Mẹ đỡ đầu - Điểm tựa cho trẻ mồ côi
- Công an xã ở Long An giúp đỡ một người quê tỉnh Kon Tum đi lạc trong tình trạng đói lả
- Phép màu giữa đời thường
- Ngôi nhà ấm áp của những 'người bạn 4 chân'
- Nhân viên xe buýt kịp thời cấp cứu người bị tai nạn giao thông bất tỉnh
- Nồi cháo nghĩa tình
- Trưởng ban Công tác Mặt trận nói đi đôi với làm
- Tủ quần áo 0 đồng ấm lòng người nhận
- Gửi thông điệp yêu thương qua mô hình Cắt tóc miễn phí cho thanh thiếu nhi và người dân
- Những Chủ tịch Hội Nông dân xã gương mẫu, nhiệt huyết