Tiếng Việt | English

14/02/2018 - 07:43

Đón tết ở nhà giàn DK1 

Dù cách xa đất liền nhưng giữa trùng khơi, xuân vẫn đến, tết vẫn về trên 15 nhà giàn DK1. Tết ở nhà giàn đủ đầy bởi những chuyến tàu chở đầy ắp quà, thực phẩm, mang hơi ấm, tình cảm từ đất liền ra biển. Không chỉ vậy, tết của lính đảo tràn ngập nụ cười, lời chúc, tiếng đàn, tiếng hát giữa biển cả mênh mông.Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên Báo Long An ghi lại trong chuyến ra thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn quây quần gói bánh chưng đón tết

Những tiếng đàn, lời ca không thể thiếu trong những ngày tết ở nhà giàn DK1

“Vui xuân không quên nhiệm vụ” là phương châm của lính hải quân, luôn chắc tay súng bảo vệ bình yên vùng biển, đảo quê hương

Vì sóng to, gió lớn, không thể hạ xuồng tiếp cận nhà giàn, nhóm phóng viên được bố trí lên thăm nhà giàn bằng cần cẩu

Những ngày cận tết, một số lính trẻ háo hức lên đường theo tàu hải quân ra nhà giàn làm nhiệm vụ

Tiễn chồng, cha lên đường làm nhiệm vụ ở nhà giàn. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi cảm động khi chứng kiến những nụ hôn, cái nắm tay thật chặt và những lời dặn dò: “Anh yên tâm làm nhiệm vụ. Việc nhà cửa, chăm con đã có em lo!”

Những phần quà của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước gửi ra nhà giàn để các cán bộ, chiến sĩ đón một cái Tết ấm cúng, đầy đủ

Lê Đức (thực hiện)

Chia sẻ bài viết