Tiếng Việt | English

31/08/2018 - 07:30

Đường sách Nguyễn Văn Bình - "Thiên đường" của người yêu đọc sách

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2016, Đường sách Nguyễn Văn Bình dần trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu đọc sách. Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 1, TP.HCM với chiều dài vỏn vẹn 100m nhưng con đường đặc biệt này lại tập trung gần 20 gian hàng của các nhà xuất bản nổi tiếng cùng rất nhiều không gian, khu vực phục vụ nhu cầu đa dạng của khách tham quan.

Tại đây, du khách không chỉ tìm, đọc sách mà còn có thể tản bộ, tán gẫu bên tách café hay “xí” một góc nhỏ thú vị nào đó trên con đường rợp bóng cây để lưu lại vài khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè,…Thử đến Đường sách một lần, có lẽ, sẽ còn trở lại nhiều lần nữa!

Lối vào Đường sách Nguyễn Văn Bình

Nơi đây là "thiên đường" của những người yêu đọc sách...

...đặc biệt là các độc giả "nhí"

Đường sách còn là địa điểm để du khách lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, bạn bè

Khách nước ngoài thích thú với các sản phẩm trưng bày tại Đường sách

Những gian hàng, kệ sách được thiết kế trang nhã, phù hợp với không gian xanh mát của Đường sách

Sau khi tham quan, du khách có thể "dừng chân" tại khu vực cà phê sách

Đặc biệt, Đường sách còn có những gian hàng dành riêng cho những người thích đọc và sưu tầm sách cũ

Điểm nhấn của Đường sách Nguyễn Văn Bình là mô hình Xe buýt sách – biểu tượng của chuyến xe “chở” tri thức cho những người yêu đọc sách

Xe buýt sách là mô hình thư viện mini với chiều dài 6m, rộng 1,5 m, có kệ gỗ, bàn, ghế để đọc sách

Những ai ấn tượng với Xe buýt sách, có thể lưu lại cảm nhận tại đây

Thanh Hiểu - Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích