Tiếng Việt | English

04/11/2018 - 12:15

Gửi

Kìa ai tri kỷ hồng nhan,
Từ trăm năm cõi điêu tàn về đây.
Cũng đành kẻ núi người mây,
Mây giăng đầu núi vòng tay ôm tròn.

Cội già cành biếc lộc non,
Môi hồng duyên hẹn dấu son tình nồng.
Tấm lòng lại gặp tấm lòng,
Chạm môi thôi đã phiêu bồng, tình ơi!

Phút nào tình đã tròn ngôi,
Bài thơ xướng họa đứng ngồi đôi ta.
Đất trời biển thẳm bao la,
Gió mây cây cỏ lá hoa rạng ngời.

Hồng nhan tri kỷ ới ơi!
Ngôn tình đằm thắm má môi dạt dào.
Cõi yêu lồng lộng trời cao,
Dìu nhau đến tận nẻo vào trăm năm.

Kìa ai một đóa nguyệt rằm,
Nhen hồng bếp ấm tay nằm trong tay.
Gom yêu dấu lại chén đầy,
Chia nhau cạn cõi vần xoay cuộc tình!

Trần Ngọc Hưởng

Chia sẻ bài viết