Tiếng Việt | English

29/08/2018 - 18:30

Gửi anh và cô ấy: Sống với nhau hãy thật hạnh phúc!

Điều sau cùng em muốn gửi tới anh và cô ấy, hãy sống với nhau thật hạnh phúc. Đừng để em phải cười quá sớm khi thấy hai người chia tay nhé.

Ảnh sưu tầm internet

Ảnh sưu tầm internet

Anh à, chưa bao giờ em từng nghĩ chúng ta sẽ chia tay và chia tay vì người thứ ba như thế này. Người đàn ông đã nói yêu em hơn sinh mệnh của mình, thiếu em anh sẽ không thể sống nổi nhưng giờ thì sao chứ, lời hứa ấy anh đã quên đi chỉ vì một người con gái khác. Ừ thì cô ta xinh đẹp, trẻ hơn em đấy nên mới có thể khiến anh bất chấp đúng sai, bỏ người từng ở bên anh lúc khó khăn nhất để đến với cô ta.

Khi bình yên người ta sẽ quên những lời thề trong giông bão anh nhỉ? Và anh là vậy, lúc khốn khổ anh ở bên em thề non hẹn biển nhưng lúc bình yên, có cuộc sống dư giả anh lại tìm đến người con gái khác, bỏ lại em bỏ lại tình yêu anh đã từng coi là tín ngưỡng của đời mình. Không gì là mãi mãi, tình yêu lại càng đúng như vậy. Thế nên anh nói yêu cô ấy thôi đừng nói yêu mãi mãi, để rồi lại thất hứa và biến cô ấy là em thứ hai nhé.

Khi chia tay anh thắc mắc tại sao em không níu giữ, van xin anh ở lại hay đánh ghen như những cô gái khác thường làm. Em không nói, chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi vì em muốn anh tự tìm ra câu trả lời đó anh ạ. Bởi một người phản bội mình, kẻ thứ ba đi giật người yêu người khác thì không đáng để em phải tôn trọng, níu giữ hay đánh ghen cho mệt mỏi nữa. Đàn ông phản bội cũng như cái quần đã rách đũng, thà bỏ đi chứ cố mặc chỉ khiến mình xấu hổ mà thôi. Và anh và cô ta là vậy.

Em khinh cô ta chứ không phải sợ cô ta mà nhường anh cho cô ấy, nếu em muốn giữ anh thì cô ta không có cửa nhưng một người đàn ông tồi thì em thà buông ra còn hơn giữ lại. Em biết, ngoại tình là bản chất của người đàn ông, ngoại tình lần một sẽ có lần hai và nhiều lần sau nữa. Và em không dám chắc anh sẽ chung thủy với cô ta cả đời đâu, hay cô ta sẽ chỉ có mình anh. Kẻ thứ ba đã bất chấp cướp người yêu thì cô ta cũng chẳng ngại bỏ người mình từng cướp được của người khác đến với người mới đâu anh ạ.

Điều sau cùng em muốn gửi tới anh và cô ấy, hãy sống với nhau thật hạnh phúc, đừng ở bên nhau quá ngắn rồi lại tìm đến em khóc lóc than vãn rằng, anh bị phản bội, chia tay cô ấy rồi. Hai người bất chấp miệng đời, bất chấp cả danh dự của mình để có được nhau như thế mà, vậy nên anh và cô ấy hãy cố mà sống với nhau thật hạnh phúc, đừng để cô ta cắm sừng anh nhé.

Lời chúc hạnh phúc của em gửi tới anh và cô ấy mong anh hiểu được cái giá của sự phản bội là thế nào. Em tin ông trời có mắt, ai làm việc trái với lương tâm sẽ bị quả báo chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thôi thì em chúc anh và cô ấy mọi sự tốt đẹp, nếu có bị quả báo thì đừng trách người ấy mà hãy nhìn lại quá khứ, nhìn lại việc mình đã từng làm anh nhé.

Cảm ơn anh và cô ta đã cho em biết bộ mặt thật, tình yêu của anh là thế nào. Rời xa anh, em sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc và yêu một người nào đó coi em là tất cả để anh phải tiếc nuối, hối hận khi đã bỏ rơi em./.

nld.com.vn (Theo thegioitre.vn)

Chia sẻ bài viết