Tiếng Việt | English

03/06/2017 - 04:19

Gửi chú hải quân

 Mênh mông biển cả, đất trời
Tổ quốc đẹp lắm ngời ngời gấm hoa
Các chú canh giữ đảo xa
Không cho bọn xấu lân la tới gần.

 Trường Sa, đảo nổi, đảo chìm
Vẹn toàn lãnh hải chủ quyền quốc gia
Biển khơi, hải đảo là nhà
Đêm ngày các chú tuần tra, giữ gìn.

Thương chú cháu học chăm hơn
Vâng theo lời Bác lớn khôn mai này
Cùng chú chắc súng trong tay
Giữ yên bờ cõi, đắp xây sơn hà.

Cháu xin hát tặng bài ca
Gửi người chiến sĩ đảo xa chập chùng
Niềm vui đất nước hòa chung
Non sông trọn vẹn vô cùng yêu thương…/.

 Nguyễn Phạm Ngọc Thanh 

Chia sẻ bài viết