Tiếng Việt | English

11/07/2015 - 09:32

Hàng ngàn người đưa 6 nạn nhân bị thảm sát về nơi an nghỉ

Hàng ngàn người dân đã đến chia buồn, đưa xe tang 6 người trong vụ thảm sát nhà ông Lê Văn Mỹ về nghĩa trang Chánh Phú Hòa, Bình Dương. Dòng người ngày càng đông khiến giao thông ùn ứ.

Sáng nay, 11-7, gần cả ngàn người đến đám tang 6 nạn nhân trong vụ thảm sát tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để đưa tiễn linh cữu của họ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nơi chôn cất là nghĩa trang hoa viên Chánh Phú Hòa (xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) – cách nơi xảy ra vụ thảm sát khoảng 40 km.


Nhiều người chờ tiễn đưa nạn nhân đến nơi yên nghỉ


Xe rồng chuẩn bị di chuyển về nghĩa trang

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, việc chuẩn bị đưa 6 quan tài đến nghĩa trang Chánh Phú Hòa bằng xe rồng đã hoàn tất.

Đến 7 giờ, do lượng ô tô và xe máy đi đưa tiễn quá đông khiến giao thông khu vực trước nhà nạn nhân ùn ứ. Ước lượng đoàn xe này sẽ kéo dài hàng cây số khi di chuyển đến nghĩa trang.


Nghi phạm đã bị bắt nhưng người dân vẫn chưa hết bàng hoàng

Như đã thông tin, trước đó, tối 10-7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an), cho biết đã bắt được 2 nghi can trong vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (ở tỉnh Bình Phước).

Đó là Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991). Trong đó, nghi can Dương từng là người yêu cũ của Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, nạn nhân vụ án, con gái ông Mỹ).

Việc công an nỗ lực bắt được nghi phạm trước khi chôn cất các nạn nhân đã phần nào an ủi được thân nhân của họ.

Một số hình ảnh về người dân đưa đám tang sáng nay:


Các nhà sư thực hiện nghi thức tụng niệm trong tang lễ


Đưa quan tài các nạn nhân ra khỏi nhà

Di quan về nghĩa trang Chánh Phú Hòa


Hàng ngàn người dân đến đưa tiễn 6 nạn nhân lần cuối


Nhiều người vẫn còn bàng hoàng về vụ thảm sát làm 6 nạn nhân nhà ông Mỹ thiệt mạng

Theo Người Lao Động

Chia sẻ bài viết