Tiếng Việt | English

16/10/2017 - 18:23

Hành động đẹp của chiến sĩ Công an nhân dân

Bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, người chiến sĩ công an nhân dân còn có những hành động đẹp, rất đáng biểu dương, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

Đến 12 giờ cùng ngày, ông Ngô Minh Tiến, ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc, đến trình báo: Sau khi làm thủ tục đăng ký xe tại Công an huyện Cần Giuộc, ông đánh rơi số tiền nêu trên. Qua kiểm tra, trực ban Công an huyện trao trả lại số tiền trên cho ông Tiến.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ gương người tốt - việc tốt, không tham của rơi, Công an huyện Cần Giuộc đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho đồng chí Lê Văn Đem.

Lúc 14 giờ, ngày 11/10/2017, Trung tá Nguyễn Văn Truyền - Phó Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, đang trực xử lý công việc tại trụ sở thuộc ấp 4, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, thì anh Nguyễn Thanh Đạm, ngụ ấp 5, xã Tân Lập, dẫn xe môtô biển số 62T1-0642 đến trụ sở đội trong tình trạng say rượu, không thể tiếp tục điều khiển xe về nhà và nhờ Cảnh sát giao thông giúp đỡ.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Trung tá Nguyễn Văn Truyền cùng Trung sĩ Trần Anh Tuấn và binh nhất Trần Văn Quí (thuộc Phòng Cảnh sát cơ động) đưa anh Đạm về đến nhà an toàn.

Những việc làm trên của chiến sĩ Công an nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết