Tiếng Việt | English

10/05/2019 - 08:24

Hãy giúp anh Lợi vượt qua bệnh nan y

Anh Trần Văn Lợi và căn bệnh quái ác

Không có đất sản xuất, gia đình anh Trần Văn Lợi và chị Trần Thị Thế, ngụ khu vực 17, ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An bươn chải mưu sinh nuôi con ăn học. Hàng ngày, chị Thế làm công nhân, còn anh Lợi chạy xe ôm. Những tưởng cuộc sống gia đình cứ yên ổn trôi qua như thế, nhưng anh Lợi lại mắc căn bệnh quái ác (bướu sụn ác tính).

Bà Trần Thị Được - mẹ ruột của anh Lợi, chia sẻ: “Con tôi phát bệnh cách đây hơn 1 năm. Lúc đầu, tưởng chỉ đau nhức nên mua thuốc uống. Sau đó, bệnh ngày càng nặng nhưng Lợi cứ chịu đựng vì nhà không tiền, con lại nhỏ. Thấy đầu gối sưng to, Lợi mới đi khám ở trung tâm chỉnh hình, TP.HCM và phát hiện bệnh bướu sụn ác tính, phải tháo khớp đến xương đùi. Hàng xóm thấy vậy hỗ trợ ít tiền, gạo”.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Chánh - Nguyễn Thành Lang cho biết: “Gia cảnh rất nghèo nên cháu Lợi luôn cố gắng vươn lên để lo cho mẹ già và con ăn học. Hay tin cháu Lợi bệnh nặng, địa phương tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân vượt qua nghịch cảnh. Hội Chữ thập đỏ xã hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái chia sẻ, giúp đỡ Lợi trong lúc khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ, xin liên lạc về địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, số điện thoại: 0785.087.247 hoặc gia đình anh Trần Văn Lợi, khu vực 17 (xóm ấp Hảo), ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An./.

Song Nguyên

Chia sẻ bài viết