Tiếng Việt | English

25/10/2016 - 16:28

Hãy giúp các con chị còn có mẹ!

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, SN 1982, ngụ ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, hiện đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa, giúp chị chữa trị căn bệnh tai biến mạch máu não rất nặng.

Hoàn cảnh của chị Hồng rất thương tâm. Chị đang sống cùng 2 con là Phạm Thị Ngọc Bình (SN 2004) và Phạm Tuấn Thịnh (SN 2008). Năm 2011, biến cố đau thương ập đến gia đình chị - anh Phạm Văn Mười (chồng chị) đi cày ruộng thuê bị máy cày lật qua đời, để lại chị cùng 2 đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học.

5 năm qua, chị vừa làm cha, vừa làm mẹ cố gắng nuôi dạy con thơ, nhưng bất hạnh lại một lần nữa đến với chị. Ngày 20/10/2016, khi đang làm công nhân tại một công ty ở địa phương thì chị đột ngột bị tai biến mạch máu não, được đồng nghiệp và gia đình đưa đến Bệnh viện 115 TP.HCM cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Chị Hồng nằm bệnh viện, 2 con nhỏ ở nhà phải nhờ cô, chú, bác chăm sóc hộ. 2 cháu rất thương và lo cho mẹ. Cháu Thịnh nói: “Con đã mất ba rồi, con không muốn mất mẹ nữa đâu!”. Nghe cháu Thịnh nói, ai nấy đều nghẹn lòng. Hãy chung tay giúp chị có tiền chữa bệnh để có thể tiếp tục nuôi dạy 2 đứa con thơ nên người. Hãy giúp các con chị còn có mẹ!

Mọi sự giúp đỡ cho chị Nguyễn Thị Thu Hồng xin gởi qua địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết