Tiếng Việt | English

11/08/2017 - 10:10

Hãy giúp đỡ gia đình 5 người đều mắc bệnh

Đó là gia đình anh Châu Minh Khang, 38 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Năm 2007, anh kết duyên cùng chị Trần Thị Thúy Hiền. Một căn nhà lá nhỏ xíu, khoảng 20 mét vuông, dột nát, không có cửa,... là nơi hai vợ chồng anh sinh sống cùng đứa con trai 3 tuổi.

Chị Hiền chăm sóc anh Khang tại Bệnh viện Y học cổ truyền Long An

Niềm hạnh phúc ấy không bao lâu thì nỗi bất hạnh ập đến với đôi vợ chồng trẻ. Vào một ngày đi làm thuê, anh thấy mệt, lồng ngực nhói đau. Sau đó, anh đến Bệnh viện Đa khoa Long An khám, bác sĩ cho anh nhập viện. Bệnh ngày càng nặng nên anh được chuyển đến Bệnh viện 115 TP.HCM tiếp tục điều trị. Dù bác sĩ hết sức cố gắng chữa trị nhưng anh vẫn bị liệt nửa người. Điều trị ở TP.HCM chi phí quá cao nên gia đình xin chuyển anh về Bệnh viện Y học cổ truyền Long An điều trị vật lý trị liệu.

Giờ đây, bao khó khăn, chồng chất lên vai người vợ trẻ; vừa phải lo cho chồng nằm viện, vừa lo cho con, vừa phải lo cho gia đình chồng. Điều đáng nói, cha chồng là ông Châu Minh Trí, 78 tuổi, hiện cũng bị liệt nửa người, nằm một chỗ. Còn mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Khen, 77 tuổi, mắc bệnh tâm thần hoang tưởng; chị chồng Châu Thị Ngon, 53 tuổi, mắc bệnh khuyết tật trí tuệ; cháu chồng Châu Hồng Nho, 27 tuổi, khuyết tật trí tuệ nặng. Thật xót xa, cả 5 người trong một gia đình đều mắc bệnh! Số tiền vay mượn vài chục triệu đồng để chữa trị cho anh Khang vẫn chưa trả xong, giờ chị Thúy Hiền chẳng còn tiền để tiếp tục điều trị cho anh nữa, chưa kể đến những chi phí cần thiết để lo cho cả gia đình.

Rất mong sự chia sẻ, hỗ trợ của mạnh thường quân đối với hoàn cảnh quá đỗi khó khăn này. Hiện, anh Châu Minh Khang nằm tại giường số 19, phòng số 3, Bệnh viện Y học cổ truyền Long An (điện thoại anh Khang: 0944 144 300)./.

Lê Duy

Chia sẻ bài viết