Tiếng Việt | English

26/03/2019 - 22:25

Huấn luyện nghiêm để bắt mục tiêu giỏi

Chúng tôi có mặt ở Trạm Ra đa 595, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân sau nhiều giờ leo dốc núi. Mặc dù mới bước vào huấn luyện chưa đầy 1 tháng nhưng không khí tập luyện của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở trạm rất tích cực, sôi nổi, mỗi khẩu lệnh phát ra là mục tiêu được bắt trọn vẹn.

Huấn luyện quan sát mục tiêu bằng mắt

Huấn luyện quan sát mục tiêu bằng mắt

Trạm Ra đa 595 đóng quân trên đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đón chúng tôi từ cầu cảng, Đại úy Nguyễn Minh Mạng - Chính trị viên trạm, vừa hướng dẫn mọi người cách vượt đường dốc, vừa chia sẻ: “Trạm đóng quân độc lập trên đồi cao, được giao nhiệm vụ chính là quan sát, phát hiện, nắm tình hình trên biển, trên không tầm thấp và nội địa trong phạm vi được giao. Khu vực đơn vị đảm nhiệm quan sát giáp ranh Thái Lan nên tàu, thuyền lạ qua lại nhiều. Vì vậy, lúc nào bộ đội cũng phải tập trung cao độ quan sát để không để sót, lọt mục tiêu,... Vừa đến trạm, chúng tôi thực sự bất ngờ về những chậu hoa, cây cảnh được CBCS cắt tỉa rất tỉ mỉ. Vườn rau, giàn mướp đang độ đơm hoa, kết trái. Từng phòng ở của chiến sĩ được sắp xếp gọn gàng.

Hôm nay, trạm tổ chức huấn luyện thực hành khai thác máy ra đa thế hệ mới. Đại úy Hoàng Huy Hùng - Trạm trưởng, phát khẩu lệnh. Các vị trí báo cáo về chỉ huy công tác chuẩn bị đã xong và tiến hành vận hành máy. Từng vị trí thao tác bật, hiệu chỉnh các núm nút rất nhanh và thuần thục nên chỉ ít phút sau, màn hình ra đa bắt đầu quét mục tiêu. Chỉ huy kíp huấn luyện trực tiếp đến từng vị trí để sửa tập ngay trên mặt máy.

Lau vội những giọt mồ hôi, Đại úy Hoàng Huy Hùng chia sẻ: “Để huấn luyện đạt kết quả cao, chúng tôi phải kết hợp tốt giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành và sửa tập rút kinh nghiệm ngay trên máy. Quá trình huấn luyện luôn sát với điều kiện thực tế nhằm nâng cao trình độ khai thác máy, giúp bộ đội bắt nhanh và chính xác các mục tiêu”.

Tìm hiểu về công tác huấn luyện của trạm, chúng tôi được biết, trước khi bước vào huấn luyện, việc soạn thảo giáo án, thông qua giáo án được cấp ủy, chỉ huy thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Quá trình huấn luyện, nội dung nào bộ đội nắm chưa sâu, chưa chắc, đơn vị đều tổ chức huấn luyện thêm ngoài giờ, nhất là đối với đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật và chiến sĩ mới về đơn vị. Hàng tháng, đơn vị kiểm tra kết quả huấn luyện của từng người để gắn với việc đánh giá chất lượng đảng viên, đoàn viên trong năm.

Hạ sĩ Nguyễn Minh Tiến - trắc thủ ra đa, bộc bạch: “Tôi mới về nhận công tác tại trạm được hơn 1 tháng. Lúc đầu tiếp xúc với trang bị máy móc, tôi không khỏi bỡ ngỡ nhưng khi tham gia huấn luyện và được cán bộ các cấp tận tình truyền đạt kinh nghiệm, tôi dần hiểu về trang bị kỹ thuật mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Còn Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp - Tống Văn Dũng - trắc thủ rađa, người có thâm niên lâu nhất tại trạm, khẳng định: Để các đồng chí mới nhanh chóng bắt nhịp với công tác huấn luyện ở đơn vị, mỗi chúng tôi phải là những người trực tiếp chỉ dạy trên các loại phương tiện bằng chính kiến thức, kinh nghiệm đã được đúc kết. Mỗi bài học, mỗi động tác của những người đi trước sẽ là bài học sinh động, trực quan để chiến sĩ mới nhanh tiếp cận và khai thác.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 595 chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 595 chăm sóc vườn hoa, cây cảnh

Những năm qua, trạm luôn duy trì tốt phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; thường xuyên bám sát các hoạt động của bộ đội để kịp thời phát hiện và giải quyết những vướng mắc nảy sinh; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và làm tốt công tác hậu phương quân đội. Đại úy Nguyễn Minh Mạng - Chính trị viên trạm, chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm mình phải thực sự gương mẫu, gần gũi, yêu thương các chiến sĩ thì các em mới có động lực tích cực để học tập, rèn luyện”. Có lẽ nhờ vậy mà CBCS ở đơn vị luôn ổn định tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mặt trời khuất sau núi cũng là lúc chúng tôi chia tay CBCS Trạm Ra đa 595. Trên đài quan sát, cánh ra đa vẫn quay tròn, quét cánh sóng hướng về mục tiêu. Sự rèn luyện không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng của CBCS nơi đây sẽ góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc./.

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết