“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”
Câu ca dao trên được nhiều thế hệ người Việt ghi nhớ như là một minh chứng về cội nguồn dân tộc, về truyền thống con cháu Lạc Hồng.
Các nghi thức truyền thống trong Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc tại TP.HCM
Tự hào vùng đất linh thiêng!
Cứ đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, những người con trên mọi miền đất nước lại hướng về đất Tổ, nhớ ơn các vị vua Hùng có công dựng nước.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất linh thiêng Phú Thọ, vợ chồng ông Đỗ Cát Thành và bà Đỗ Thị Ngọc Thinh cảm thấy tự hào. Ông bà từng đến thăm Đền Hùng khi còn khá trẻ. Dù lập nghiệp và định cư tại Long An hơn 40 năm nhưng ký ức của vùng đất Tổ vẫn hiện diện trong tâm trí ông bà.
Vợ chồng ông Đỗ Cát Thành và bà Đỗ Thị Ngọc Thinh, ngụ phường 3, TP.Tân An, kể về vùng đất nơi mình sinh ra
“Hồi ở quê, được cha mẹ dẫn đi Đền Hùng, hòa cùng dòng người dâng hương, viếng đền, trong lòng tôi lâng lâng một nỗi niềm khó tả.Bây giờ xa quê, ít có dịp về thăm. Mỗi năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ, gia đình tôi cùng nhau xem chương trình trên truyền hình.Chúng tôi nhớ lại những lần đến viếng Đền Hùng - Phú Thọ lúc trước” - ông Thành, bà Thinh nói.
Qua trò chuyện với ông bà, chúng tôi cảm nhận được niềm tự hào trong ánh mắt.
Còn với cô Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Thị Non, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Giỗ Tổ năm nào cô cũng gọi điện về hỏi thăm người thân ở quê để biết tình hình lễ hội mỗi năm.
Nhà cách Đền Hùng khoảng 20km, ngày còn nhỏ, cô và gia đình thường đến Đền Hùng. Cô còn nhớ, mỗi lần vào dịp mùng 10-3, cả làng vui như mở hội. Khi ấy, nhà nhà làm bánh chưng, bánh dày dâng cúng các vị vua Hùng. Mọi người thắp hương, cầu bình an, may mắn,... Bây giờ, 20 năm vào Nam sinh sống và lập nghiệp, mỗi khi đến dịp Giỗ Tổ, trong lòng cô lại bồi hồi, xao xuyến. “Nhớ quê, nhớ ngày Giỗ Tổ lắm nhưng vì công việc nên đành chấp nhận.Mỗi lần hè đến, tôi và các con thường về quê và viếng Đền Hùng.Giây phút đó vừa thiêng liêng, vừa xúc động vì được trở về nơi chôn nhau, cắt rốn.Bao nhiêu năm, Đền Hùng qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên vẹn những kiến trúc cổ xưa” - cô chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Thanh Nga cùng gia đình tại Đền Hùng trong một lần về quê Phú Thọ
Nhớ về Giỗ Tổ, trên từng trang giáo án và trong sinh hoạt hàng ngày, cô vẫn dạy những học trò, những đứa con của mình bài học về công lao các vị vua Hùng. Để từ đó, học sinh cũng như các con hiểu ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ và không quên nguồn cội.
Tiếp bước truyền thống
Ở tận miền Nam, những bạn trẻ cũng thể hiện lòng thành kính, hướng về đất Tổ. Bạn Kim Ngân - đoàn viên Chi đoàn Khối Văn hóa - Xã hội, TP.Tân An, cũng vậy!
Theo Kim Ngân, bạn không thể nào quên bài học vỡ lòng về truyền thuyết con rồng, cháu tiên, về cội nguồn của người Việt. Hàng năm, cứ đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, bạn lại nhớ đến công ơn các vị vua Hùng.Kim Ngân cảm thấy buồn khi nhiều học sinh không quan tâm đến sự kiện này. Đối với một vài người, Giỗ Tổ chỉ đơn thuần là ngày nghỉ! Riêng Kim Ngân, dù chưa từng được đặt chân đến vùng đất Phú Thọ nhưng trong lòng vẫn luôn nhắc nhớ về công lao của những vị vua có công dựng nước. Ngày này là dịp cùng người thân, bạn bè sum họp, đoàn tụ gia đình. Bên mâm cơm họp mặt, những người lớn tuổi trong gia đình trò chuyện rôm rả về truyền thuyết khi xưa.
Chị Lê Thị Hồng Kết trong một lần viếng Đền Hùng, Phú Thọ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn - Lê Thị Hồng Kết may mắn được đến thăm Đền Hùng hai lần. Tuy thời gian chị đến Đền Hùng không trùng dịp Giỗ Tổ nhưng qua những lời giới thiệu, tái hiện những giá trị lịch sử, cội nguồn của dân tộc, chị cảm thấy xúc động, tự hào. Cùng với nhiều người khác khi vào viếng Đền Hùng, chị thành kính tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước. Những chuyến đi đó giúp chị hiểu biết thêm về truyền thống hào hùng của dân tộc.Để từ đó, chị thêm yêu, tự hào và nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của dân tộc bằng sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Bác cũng chính là trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay. Tại Long An, dù Giỗ Tổ Hùng Vương không thật sự sinh động nhưng những giá trị tinh thần không thể nào thay đổi. Công lao của các vị vua Hùng được khắc ghi qua việc đặt tên trường, tên đường để giáo dục cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, đường Hùng Vương tại trung tâm TP.Tân An là con đường văn minh đô thị, tuyến đường đẹp, sầm uất, được nhiều người đánh giá là bộ mặt của trung tâm thành phố.
Trường THPT Hùng Vương, TP.Tân An
Hướng về cội nguồn là nhớ về công ơn to lớn của những vị vua Hùng, qua đó khơi dậy niềm tự hào, cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn./.
Thanh Nga