Tiếng Việt | English

21/11/2018 - 21:35

Kiên Giang: Đâm chết người góp ý nhóm hát karaoke ồn ào

Thấy phòng kế bên mở loa thùng hát karaoke ồn ào, ông Huỳnh Công Tuấn đi tìm chủ nhà trọ để nhờ nói giảm âm thanh thì bị Nguyễn Văn Bỗn chặn đường đâm chết.

Nghi phạm Nguyễn Văn Bỗn tại Công an huyện Phú Quốc - Ảnh do CQĐT Công an Phú Quốc cung cấp

Chiều 21/11, tin từ Công an thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan này vừa tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Bỗn (37 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Bỗn khai nhận: tối 20/11, nhóm bạn của Bỗn tổ chức uống rượu và kéo loa thùng (có thể phát nhạc từ các thiết bị được kết nối bluetooth) để ca hát giải trí tại phòng trọ ở tổ 6, khu phố 5, thị trấn An Thới.

Khi ông Huỳnh Công Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, Kiên Giang) từ phòng bên cạnh sang góp ý đề nghị giảm âm thanh, sau đó đi báo chủ nhà trọ, Bỗn bực tức cho rằng "ông này láo". 

Bỗn thủ sẵn dao lẻn ra ngoài phòng trọ với mục đích rình và "xử" ông Tuấn. 

Phát hiện ông Huỳnh Công Tuấn đi một mình trên lối đi chung vào dãy phòng trọ, Bỗn lao vào dùng dao đâm trúng đùi ông Tuấn. 

Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, 2 người bạn của ông Tuấn là Đỗ Quang Công và Đỗ Văn Bằng (cùng ngụ huyện An Minh) chạy ra can ngăn cũng bị Bỗn dùng dao đâm bị thương.

Mặc dù được những người ở gần phòng trọ đưa đi cấp cứu, nhưng ông Tuấn đã tử vong do vết đâm trúng động mạch đùi gây sốc mất máu cấp.

Được biết, nhóm bạn của nghi phạm Nguyễn Văn Bỗn cũng như các nạn nhân đều ra đảo Phú Quốc thuê phòng trọ để đi biển đánh cá.

Những người ở gần phòng trọ ông Tuấn cho biết thường ngày ông rất hiền lành, lúc rảnh rỗi chỉ đánh cờ tướng để giải trí. 

Sau khi ông Tuấn chết, bà con lối xóm đã gom góp tiền bạc tổ chức đám tang ngay tại khu nhà trọ. Ông Tuấn rời quê ra đảo Phú Quốc làm thuê cùng vợ và 1 con trai mới 10 tuổi./.

K.Nam - D.Khánh/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết