Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 18:24

Ký ức học trò

Da diết nhớ ôi trường xưa, lớp cũ
bóng cô thầy thầm lặng viết yêu thương
bằng lăng tím giữ giùm tôi kỷ niệm
tuổi học trò ôm giấc mộng bình yên.

Ru chiếc lá đôi vần thơ vội vã
gửi bạn bè, gửi ký ức mong manh
gửi hanh hao khúc tình ca chiều hạ
hóa dại khờ trong màu mắt biếc xanh.

Hoa cúc trắng bay vào miền quên lãng
dĩ vãng gầy vơi nỗi nhớ, niềm thương
chút vấn vương trao dòng lưu bút lặng
phiêu cuộc đời giữa ngày tháng thênh thang…

Kim Ngân

 

Chia sẻ bài viết