Tiếng Việt | English

16/06/2017 - 20:50

Làm báo ở Trường Sa

Phóng viên Bích Nga (Báo Gia Lai) tạm biệt các chiến sĩ đảo Sinh Tồn

Trong đời làm báo, một lần được đến Trường Sa, DK1 là cả đời nhớ mãi. Sự khác biệt của những phóng viên báo chí tác nghiệp ở nơi đầu sóng ngọn gió này, không chỉ chụp, quay được những tấm ảnh, cuộc trò chuyện phỏng vấn hay những thước phim quý giá, mà cảm xúc thiêng liêng đến lạ kỳ, và niềm xúc động vô bờ vì được chạm đến “trái tim” của Tổ quốc giữa ngàn trùng sóng gió.


Nụ cười tại nhà giàn Huyền Trân

Phóng viên báo chí đến Trường Sa, mỗi người có một tâm trạng, cung bậc cảm xúc khác nhau, tìm cho mình một kiểu tác nghiệp riêng biệt nhưng có chung một tâm trạng là xúc động trước những khó khăn, gian khổ và ý chí kiên cường của lính đảo.

Mỗi tấm ảnh, một thước phim là một câu chuyện, một dấu ấn đầy xúc động. Và để có những tấm ảnh đẹp nhất, những thước phim sống động nhất, những bài viết chân thực nhất, những người làm báo bất chấp sóng to gió lớn và gian khổ để tiếp cận đề tài. Đời làm báo, đến Trường Sa một lần là cả đời không thể nào quên!

Mai Thắng

Chia sẻ bài viết