Tiếng Việt | English

01/09/2018 - 17:45

Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ...

Không phải mùa hoa dã quỳ của chớm xuân hay mùa mai anh đào nhuộm hồng một góc trời, Đà Lạt mùa này nhè nhẹ vào thu. Những cơn mưa phùn chợt đến, chợt đi cũng đủ làm nao lòng người khi đến xứ sở mù sương.

Hồ Xuân Hương - trái tim của thành phố như tô thêm nét diễm kiều cho Đà Lạt

Hồ Xuân Hương - trái tim của thành phố như tô thêm nét diễm kiều cho Đà Lạt

Tháng 8, Đà Lạt nhẹ nhàng như những cơn gió thu. Sớm tinh mơ, thành phố cao nguyên se lạnh, khi những tia nắng “nhảy múa” trên những tán thông, xua đi màn sương mỏng manh thì Đà Lạt như vào xuân. Buổi trưa, “tiểu Paris” như vào hè với những tia nắng ấm xuyên qua những tán lá, soi mình xuống bờ hồ xanh biếc. Chiều xuống, Đà Lạt lại “chạm” thu. Một ngày trôi qua ở phố núi có 4 mùa rõ rệt. Những người đôi lần đến đây có lẽ khó thích ứng với tiết trời ẩm ương như thế. Nhưng với người Đà Lạt, cái lạnh chớm thu hay đầu đông dường như quá quen thuộc, kể cả những cơn mưa phùn.

Còn gì bằng cảm giác co ro trong chiếc áo len, dạo bước dưới những cơn mưa phùn để cảm nhận Đà Lạt trọn vẹn hơn. Tìm một góc quán dừng chân, gọi tách trà nóng để chiêm ngưỡng phố núi. Có lẽ, Đà Lạt thu hút nhiều du khách bởi những điểm đến nổi tiếng: Thung lũng Tình Yêu, hồ Than Thở, hồ Xuân Hương, Vườn hoa thành phố, thiền viện Trúc Lâm,... Còn với tôi, Đà Lạt hấp dẫn bởi nét riêng của nó. Chỉ cần ngồi nhâm nhi tách trà, ngắm từng dòng người, chuyến xe ngựa ngược xuôi dạo những vòng quanh hồ Xuân Hương cũng cảm thấy thú vị. Thành phố bé nhỏ nép mình bên núi nên nhiều người gọi, núi trong phố và phố trong núi. Ấn tượng nhất là những mái nhà kiến trúc Pháp ẩn mình dưới từng con dốc. Một nét đẹp trầm mặc, cổ kính, mang một nỗi u hoài nhưng không kém phần sang trọng. Nó gợi lại bao nỗi niềm hoài cảm về quá khứ. Đà Lạt còn có đỉnh Liangbiang, hồ Than Thở, Đồi thông hai mộ hay - hồ Xuân Hương - “trái tim” thành phố, đều gắn với những câu chuyện tình buồn và lãng mạn. Đà Lạt vì thế còn là thành phố của tình yêu và nỗi nhớ!

Từ Liangbiang nhìn xuống, thành phố nhấp nhô bên những sườn núi. Vì vậy, nhiều người gọi Đà Lạt là phố trong núi, núi trong phố

Từ Liangbiang nhìn xuống, thành phố nhấp nhô bên những sườn núi. Vì vậy, nhiều người gọi Đà Lạt là phố trong núi, núi trong phố

Với những người muốn tìm chốn bình yên, được sống chậm thì Đà Lạt cũng là nơi lý tưởng. Dạo trên những con dốc thoai thoải, hai bên thông reo vi vu như bản nhạc rừng, hít căng lồng ngực không khí trong lành, mát mẻ của đất trời Đà Lạt, những căng thẳng, mệt mỏi cũng dần vơi. Được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, hoa nở 4 mùa nên Đà Lạt làm “dịu” lòng người đến. Nhịp sống nơi đây cứ chầm chậm trôi qua, không tất bật, vội vàng. Ở chợ - nơi đông người mua, kẻ bán nhưng vẫn không xô bồ. Chợ Đà Lạt buổi sớm bán nhiều loại rau, củ, có cả những người bản địa “cõng” hàng hóa từ lưng chừng núi về đây bán cho du khách. Không chèo kéo, người Đà Lạt mời chào rất dễ thương, thân thiện. Đêm đến, chợ đêm Đà Lạt là nơi bán nhiều sản phẩm bằng len bắt mắt. Có người đến mua, cũng có người chỉ dạo chơi, nhìn ngắm. Đơn giản, họ muốn cảm nhận Đà Lạt về đêm. Không chỉ thế, ngồi quán cóc lề đường uống ly sữa đậu nành nóng, thưởng thức bánh tráng, khoai lang nướng dường như không thể thiếu trong một tối “lang thang” với chợ đêm Đà Lạt.

Nhiều cung đường ở Đà Lạt, hai bên là những tán thông già  vi vu như bản nhạc rừng

Nhiều cung đường ở Đà Lạt, hai bên là những tán thông già vi vu như bản nhạc rừng

Đà Lạt thật sự ấn tượng bởi sự thi vị của khí hậu và sắc hoa rực rỡ nhưng quyến rũ và nên thơ nhất vẫn là thành phố về chiều. Những cơn gió nhẹ càng làm cho cao nguyên đằm thắm như nàng sơn nữ e ấp, ngượng ngùng. Hoàng hôn buông xuống, thành phố được phủ một sắc màu huyền bí, lung linh. Ngồi trong một góc quán, ngắm hoàng hôn như “ôm trọn” hồ Xuân Hương vào lòng cũng đủ mê hoặc lòng người trước vẻ đẹp mộng mơ, huyền ảo. Vẻ đẹp ấy được một nhà thơ ví von đẹp như trong cổ tích.

Mỗi người đến Đà Lạt với những lựa chọn riêng. Có người thích tìm đến những điểm du lịch nổi danh, người thích khám phá đỉnh núi cao 1.500m, người thích nghe tiếng thác reo hay tham quan những vườn rau, quả sạch. Nhưng, sẽ thú vị, an yên hơn nếu đến Đà Lạt để chiêm nghiệm, để “thưởng thức” những nét riêng của mây trời bảng lảng, gió lạnh se se, cơn mưa phùn vội vã,... Đến phố núi cao nguyên mùa này để “lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ”, lòng sẽ bình yên biết mấy! Đà Lạt như “người bạn” tri âm ru lòng dịu nhẹ! 

Thùy Vy

Chia sẻ bài viết