Tiếng Việt | English

01/04/2020 - 11:42

Lính công binh những ngày chống dịch

Mùa này nắng như đổ lửa nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Công binh vẫn miệt mài bám vùng biên, thi công công trình cho kịp tiến độ, thời gian và bảo đảm chất lượng cũng như đạt yếu tố mỹ thuật. Đại úy Trần Bá Lâm - Đại đội trưởng Đại đội Công binh, cho biết: Hiện đơn vị đang gấp rút hoàn thành các công trình trên địa bàn biên giới và khẩn trương xây dựng công trình phụ ở Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, CBCS càng quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện vừa thi công công trình, vừa bảo vệ sức khỏe.

 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh gấp rút hoàn thành khu cách ly tập trung
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh gấp rút hoàn thành khu cách ly tập trung

Khối lượng công việc nhiều nên CBCS đơn vị làm việc rất khẩn trương. Xây dựng công trình ở Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa là một sự cố gắng rất lớn của những chiến sĩ công binh. Có lệnh của cấp trên, họ tranh thủ thu xếp, tạm dừng công việc dở dang, cơ động đến vị trí mới để thực hiện nhiệm vụ. Suốt 1 tuần qua, từ sáng sớm, anh em trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khẩn trương bắt tay vào việc để sớm hoàn thành, đưa vào phục vụ khu cách ly tập trung dành cho người từ nước ngoài qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. 

Hạ sĩ Trần Ngọc Tân - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội Công binh, chia sẻ: “Nhiệm vụ được giao dù khó khăn, vất vả bao nhiêu tôi và đồng đội cũng cố gắng hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với công trình này, chúng tôi phải chạy đua với thời gian để sớm đưa khu cách ly vào phục vụ”. Hiện tỉnh đang tạm sử dụng Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa làm khu đón tiếp, cách ly, theo dõi, chăm sóc sức khỏe Việt kiều về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp nên bên cạnh việc tích cực, khẩn trương thi công để nhanh chóng đưa khu cách ly vào hoạt động, đơn vị còn tăng cường mọi biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội. Chỉ huy đơn vị luôn bám sát công trình, nhắc nhở CBCS mang khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, nhất là trước khi ăn, uống, sát khuẩn, ngậm nước muối và giữ khoảng cách đúng quy định. 

Tại huyện Đức Huệ, CBCS cố gắng bám công trình và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài anh nuôi cơ động bảo đảm hậu cần, 100% CBCS có mặt 24/24 giờ tại đơn vị, hạn chế giao tiếp xã hội, tuyệt đối không đón tiếp người thân. Khi chúng tôi đến, công trình đã đạt 50% khối lượng công việc. Đại úy Nguyễn Văn Bình - Đại đội phó Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Do số lượng công việc lớn nên đơn vị chia từng đội để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đóng quân dã ngoại, CBCS đơn vị luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy dân vận và ý thức cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh như các chiến sĩ không ngại khó khăn, bám biên giới, xây nên những công trình làm “lá chắn” cho quê hương./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích