Tiếng Việt | English

15/09/2018 - 10:12

Lúm đồng tiền

Má em lúng liếng đồng tiền

Cười chênh chao nắng phía miền thơ say

Ta về qua ngõ lụa bay

Bàn tay chạm giấc mơ ngày xưa xa

 

Ấy là em tuổi đương hoa

Là ta mưa nhạt nắng nhòa tuổi rơi

Điệu phù du hát bên trời

Còn hiu hiu gió một thời lá reo

 

Đi qua thương nhớ vòng vèo

Trái tim vẫn mộng vàng treo úa rằm

Nghệch ngờ hẹn với trăm năm

Sau dâu bể mắt lá răm còn chờ?

 

Lúm đồng tiền bén vào mơ

Ta về đốt lửa gọi thơ phiêu bồng./.

Nguyễn Giang San

Chia sẻ bài viết