Tiếng Việt | English

11/12/2018 - 22:06

Lượt đi Malaysia – Việt Nam 2-2: Lợi thế Việt Nam trận chung kết lượt về

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Malaysia diễn ra khá căng thẳng với tỉ số rất có lợi cho tuyển Việt Nam trước trận lượt về.

Phút 90+4, trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận chung kết lượt đi với kết quả Malaysia – Việt Nam 2-2.

Phút 89, Quang Hải chuyền chuẩn xác cho Công Phượng nhưng tiền đạo tuyển Việt Nam không thắng nổi Farizal.

Phút 86, Hùng Dũng vào thay Văn Đức, người tham gia vào cả 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam.

Phút 76, Công Phượng vào thay Đức Huy

CĐV quê nhà chào đón sự xuất hiện trên sân của Công Phượng

CĐV quê nhà chào đón sự xuất hiện trên sân của Công Phượng

Phút 71, Akhyar vào thay "lão tướng" Idlan Talaha phía Malaysia

Liên tiếp các cơ hội làm bàn trôi qua trước mũi giày các chân sút Việt Nam rất đáng tiếc.

Phút 65, Quang Hải bị phạm lỗi vẫn chuyền bóng đến chân Văn Đức và tiền vệ tuyển Việt Nam sút bật hàng thủ Malaysia.

CĐV Việt Nam tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ của đội nhà

CĐV Việt Nam tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ của đội nhà

Phút 60, Văn Hậu phạm lỗi với Safawi Rashid sát vòng 16,50m. Từ phá đá phạt này, Safawi cân bằng tỉ số 2-2 cho Malaysia.

Phút 57, Tiến Linh thoát xuống rất nhanh nhưng thủ thành Farizal đã kịp ngăn cản.

Phút 53, Tiến Linh được tung vào sân thay cho Đức Chinh trên hàng công tuyển Việt Nam

Hiệp 2 đã bắt đầu.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-2 tạm nghiêng về cho tuyển Việt Nam tại "chảo lửa" Bukit Jalil

Phút 45+2, Zaquan Adha sút thẳng vào tay thủ thành Văn Lâm.

Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 3 phút.

Phút 44, Đức Chinh lại sút thẳng vào tầm đón của thủ thành Farizal.

Đức Chinh bỏ lỡ đến 3 cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 - Ảnh: Q.Liêm

Đức Chinh bỏ lỡ đến 3 cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 - Ảnh: Q.Liêm

Phút 40, Naim bị chấn thương, Adam Nor vào thay người. Sự thay đổi nhân sự đầu tiên của trận đấu.

Phút 36, từ pha đá phạt cánh phải của Saymer, Sharul băng vào đánh đầu tung lưới Văn Lâm, rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho đội chủ nhà Malaysia.

Phút 31, Đức Chinh thoát xuống nhưng pha dứt điểm không thắng nổi thủ thành Farizal.

Vàoooooo, 2-0 cho tuyển Việt Nam

Phút 26, Văn Đức nhả bóng vừa tầm cho Đức Huy sút trong tư thế trượt chân, bóng đi căng vào khung thành của Farizal.

Đức Huy nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam sau 25 phút

Đức Huy nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam sau 25 phút

Vàoooooo, 1-0 cho tuyển Việt Nam

Phút 22, từ đường chuyền dài của Văn Hậu, Văn Đức thoát đi rồi có pha căng ngang vào trung lộ, Huy Hùng - người lần đầu tiên đá chính tại giải năm nay - sút bật người thủ môn Farizal và cả hậu vệ Amirul Azahan đi luôn vào lưới đội chủ nhà

Phút 17, Duy Mạnh phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Phút 16, Saymer xuống bóng sát biên ngang nhưng đường chuyền ngang của anh không được Zaquan bay người đánh đầu chuẩn xác.

Phút 8, Đình Trọng trước sức ép của Idlan Talaha đã phải phá bóng về cho thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đình Trọng theo sát Idlan Talaha

Đình Trọng theo sát Idlan Talaha

Phút 7, bóng liên tục áp sát vòng cấm địa tuyển Việt Nam.

19g45, bóng đã lăn trên sân Bukit Jalil trận chung kết AFF Cup 2018.

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Farizal, Naim, Sharul, Azaha, Akram, Irfan, Sumareh, Safawi, Zaquan, Talaha, Saymer

Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Huy, Huy Hùng, Văn Đức, Quang Hải, Đức Chinh

Hàng nghìn CĐV Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur nhưng gần như lọt thỏm giữa rừng người hâm mộ chủ nhà Malaysia ở cầu trường Bukit Jalil hơn 80.000 chỗ ngồi. Cơn mưa lớn kéo dài buổi chiều 11-12 đã khiến việc di chuyển của CĐV 2 đội Malaysia và Việt Nam trở nên cực kỳ khó khăn trên đường vào sân bóng. Tất cả những khó khăn không làm chùn lòng hàng vạn khán giả đang nóng lòng chờ đợi cuộc thư hùng đáng xem nhất tại AFF Cup năm nay.

Cầu trường Bukit Jalil trước trận chung kết - Ảnh: Hải Anh

Cầu trường Bukit Jalil trước trận chung kết - Ảnh: Hải Anh

Chứng kiến những bước tiến vô cùng chắc chắn của tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia chỉ còn biết trông chờ vào sự ủng hộ của khán giả Malaysia tại cầu trường Bukit Jalil đủ sức tạo áp lực cho các "chàng trai áo đỏ", tiếp thêm sức mạnh để đội chủ nhà trả được "món nợ" thất bại 0-2 ở vòng bảng. "Chúng tôi sẽ hạn chế sai lầm hàng thủ và tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn. Các cầu thủ trẻ Việt Nam khó có thể chịu được áp lực từ khán đài sân Bukit Jalil và tuyển Malaysia đã có cách khắc chế Việt Nam để giành chiến thắng".

Cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng hay nhất giải chắc chắn đầy quyết liệt

Cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng hay nhất giải chắc chắn đầy quyết liệt

Về phần mình, HLV Park Hang-seo cho biết đã có sự chuẩn bị chi tiết cho mọi tình huống để tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất ở lượt đi. "Việc thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng giúp đội tự tin hơn", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ. Ở trận đấu này, ngoài việc tiếp tục chơi tốt ở khâu phòng ngự, tuyển Việt Nam sẽ phải để mắt đến Idlan Talaha - chân sút đã có 5 bàn thắng cùng 1 kiến tạo tại giải đấu năm nay. Chân sút gốc Gambia M.Sumaresh cũng cần được các hậu vệ đội khách chăm sóc chu đáo. Khi thực lực đôi bên đã bộc lộ gần như trọn vẹn ở lần gặp gỡ tại vòng bảng, Malaysia có lợi thế sân nhà còn Việt Nam đang rất hưng phấn khi là đội duy nhất từ đầu giải thắng được… Malaysia!

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết