Tiếng Việt | English

17/09/2017 - 08:08

Lý đất giồng

Về miền Hạ giữa đêm trăng
Rượu chưa - nghe “Lý đất giồng” bỗng say
Từng làn điệu thả ngất ngây
Trăng hay câu hát gọi ngày bên sông?

Xanh vườn, xanh bãi, xanh đồng…
Trăm năm điệu lý gạn trong đất trời
Cây khoai, cây lúa bời bời
Phổng phao, tươi tốt… bởi lời yêu thương.

Trải qua dầu dãi, gió sương
Ruộng vườn cây trái thơm hương đất này
Bàn tay lao động dựng xây
Quê hương miền Hạ càng ngày tươi xinh.

Ngọt ngào câu hát chung tình
Tan vào trăng - hóa lung linh rạng ngời
Cựa mình đất mở bãi bồi
Đợi mùa gieo hạt nẩy chồi, đơm bông.

Đêm trăng nghe “Lý đất giồng”
Thêm thương miền Hạ, thêm nồng tình quê... /.

Ngọc Lộc

Chia sẻ bài viết