Tiếng Việt | English

30/08/2018 - 10:38

Mâu thuẫn đánh nhau vì cái “nhìn lạ”

Chỉ vì cái "nhìn lạ" mà 2 nhóm thanh niên lao vào ẩu đả, hậu quả làm 2 người bị đâm trọng thương.

Chỉ vì cái "nhìn lạ" mà 2 nhóm thanh niên lao vào ẩu đả gây thương tích. Ảnh minh họa: BĐT

Chỉ vì cái "nhìn lạ" mà 2 nhóm thanh niên lao vào ẩu đả gây thương tích. Ảnh minh họa: BĐT

Tối 28/8, Trần Văn Trừ (SN 1993), ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cùng 3 người bạn (chưa rõ tên) đến quán cà phê T.T thuộc ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuân Hội uống nước. Sau đó, Trừ đi bộ sang quán đối diện tìm bạn. Một thanh niên (chưa rõ họ tên) hỏi nhìn gì, Trừ trả lời “thấy lạ nên nhìn” thì bị nhóm khoảng 6-7 người xông vào đánh. Lúc đó, người bạn của Trừ (chưa rõ họ tên) từ quán T.T chạy ra đâm 2 người bên nhóm kia gây thương tích.

Qua xác minh, 2 người bị thương là Di Duy Khánh (SN 1995) và Trần Văn Dũng (SN 1992), cùng ngụ xã Thanh Phú Long. Dũng và Khánh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra./.

CH

Chia sẻ bài viết