Tiếng Việt | English

28/06/2020 - 13:36

Mùa thương lỡ làng ...

Tôi đi về phía hoàng hôn
Gom ráng chiều vương nỗi nhớ
Trả em lời tình dang dở
Cánh phượng khép mắt rưng rưng

Vàng phai chiếc lá lặng thinh
Ru tôi mùa thương vụn vỡ
Gió ơi xin đừng lay gọi
Khoảng trời ký ức hoang vu

Xa rồi những chiều tắt nắng
Cung đàn thổn thức dư âm
Con đường quanh co kỷ niệm
Cầm tay vạt nhớ dại khờ

Về đâu cánh chuồn mắt ướt
Đợi hoài cơn gió tương tư
Vu vơ người quên lời hẹn
Trăm năm bỗng hóa lỡ làng

Em còn nhớ không chốn cũ?
Lặng yên những cánh hoa tàn
Tôi như cánh chim lưu lạc
Bay hoài không tới…ngày xưa./.

Trần Văn Thiên

Chia sẻ bài viết