Tiếng Việt | English

27/07/2018 - 14:24

Nặng nghĩa tri ân 

Chiến tranh đã lùi xa, nhà nhà vui cảnh thanh bình, chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Để có nền hòa bình, độc lập như ngày hôm nay, biết bao xương máu của cha anh đã đổ xuống. Hết chống Pháp đến chống Mỹ, lớp lớp thanh niên lên đường theo tiếng gọi của non sông, biết bao người mãi mãi nằm lại trên khắp mọi miền Tổ quốc, hóa thành “hồn thiêng sông núi”. Chưa hết vui mừng khi đất nước thống nhất, các anh, những người con ưu tú của đất nước, lại lên đường bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế và trong số đó, có hàng ngàn, hàng vạn người ngã xuống trên đất bạn Campuchia.

Tháng 7, tháng tri ân, để chúng ta lắng lòng nghĩ về những người mẹ, người vợ mỏi mòn đợi con, chồng để rồi đau đáu khi các anh không bao giờ trở về nữa. Đó còn là nỗi khắc khoải, xót xa khi biết bao liệt sĩ còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất linh thiêng. Tháng 7, xin được thắp nén tâm hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã quên thân mình vì Tổ quốc. 

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Đội K73 quy tập hài cốt, kỷ vật của các liệt sĩ

Ngày đón người thân về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, thân nhân liệt sĩ không khỏi xúc động

Ngày đón người thân về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, thân nhân liệt sĩ không khỏi xúc động

Các anh ơi, hãy về yên nghỉ bên đồng đội!

Các anh ơi, hãy về yên nghỉ bên đồng đội!

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết