Tiếng Việt | English

22/06/2016 - 10:57

Nặng tình đồng đội

Thời gian gần đây, Cơ sở chế biến hải sản Sang Duyên ở phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An do cựu chiến binh (CCB) Ngô Hoài Phong làm chủ trở thành địa chỉ tin cậy, cung cấp hải sản tươi sống cho thị trường các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, chủ yếu là CCB.

Nhìn cơ ngơi của CCB Ngô Hoài Phong, mấy ai biết được vài chục năm trước, khi từ miền Trung xa xôi vào Kiến Tường lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, ông phải vất vả buôn thúng, bán bưng để nuôi con ăn học và dành dụm vốn khởi nghiệp. Nhờ mạnh dạn, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, CCB Ngô Hoài Phong bắt đầu bán rau ngoài chợ, sau đó mở rộng thành vựa rau, hải sản lớn nhất vùng.

Cựu chiến binh Ngô Hoài Phong (đeo kính) hướng dẫn kỹ thuật chế biến hải sản cho các hội viên cựu chiến binh

Chưa từng qua một trường lớp đào tạo nào nhưng với khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, ông luôn tìm tòi, học hỏi, đúc kết kinh nghiệm phát triển kinh doanh và mở rộng doanh nghiệp Sang Duyên. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động và 100 lao động thời vụ với mức thu nhập trung bình từ 4,5-7 triệu đồng/người/tháng.

Từ một điểm thu mua, gia công, chế biến nhỏ hàng thủy sản, nông sản, ông Phong phát triển cơ sở thành vựa thủy hải sản tươi sống với diện tích trên 1,5ha, không những cung cấp cho thị trường vùng Đồng Tháp Mười mà còn sang cả thị trường Campuchia. Ngoài ra, ông còn trang bị 3 xe tải và 5 xe môtô để vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, công việc mua bán thủy hải sản, nông sản mang về cho gia đình ông lợi nhuận bình quân 1 tỉ đồng/năm.

Trong số hàng trăm lao động, chủ yếu là CCB đang làm việc tại Sang Duyên, có thương binh Nguyễn Văn Phúc, ở phường 1, thị xã Kiến Tường. Tuổi cao, sức yếu lại thường xuyên bị vết thương chiến tranh hành hạ, thu nhập của gia đình ông chủ yếu trông chờ vào trợ cấp thương tật hằng tháng và số tiền ít ỏi của vợ ông thu được từ xe nước mía.

Biết được hoàn cảnh của ông Phúc, CCB Ngô Hoài Phong mời ông về làm việc. Ông Phong cũng hỗ trợ thương binh Nguyễn Văn Phúc 30 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà xiêu vẹo. Không chỉ riêng thương binh Nguyễn Văn Phúc mà hàng chục gia đình CCB, gia đình chính sách ở địa phương thường xuyên nhận được sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần từ CCB Ngô Hoài Phong. Bên cạnh đó, ông Phong còn hỗ trợ các đoàn thể, tổ chức xã hội của địa phương từ 30-40 triệu đồng/năm và tham gia đóng góp các nguồn quỹ từ thiện từ 70-180 triệu đồng/năm.

Ở cái tuổi gần 70 nhưng với lòng nhiệt huyết và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, CCB Ngô Hoài Phong còn ấp ủ nhiều dự án kinh doanh để làm giàu cho gia đình và đóng góp cho xã hội, giúp đỡ các hội viên Hội CCB còn gặp khó khăn. Những người lính dũng cảm chiến đấu trên chiến trường, nay thời bình lại tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết