Nét duyên ở chùa Chén Kiểu
Trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, du khách có dịp về miền Tây, ghé ngang chùa Sro Loun, dân gian còn gọi là chùa Chén Kiểu, ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 12km, về hướng Bạc Liêu. Với lối kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa văn hóa giữa 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Trên nóc chùa Chén Kiểu, nổi lên màu sắc sặc sỡ, được cẩn bằng mảnh chén, mảnh tô kiểu,… thu hút nhiều khách du lịch chiêm ngưỡng và tỏ lòng thành kính. Năm 2012, ngôi chùa đã được xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.
Lê Cánh
- “Hotboy Trăng Về Thôn Dã” - Nổi bật bởi sự bình yên, giản dị (29/03)
- Chuyện tình hoa ban trắng (29/03)
- Soạn giả Trường Hải: Mỗi sáng tác là một phận đời (28/03)
- Du lịch y tế đến Hàn Quốc phục hồi mạnh bất chấp khủng hoảng y tế đang diễn ra (27/03)
- Tân Thạnh: Câu lạc bộ Karate - nơi ươm mầm tài năng võ thuật (27/03)
- Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Trái ngọt từ công cuộc 'kéo đại bàng về làm tổ' (26/03)
- Nghề trồng lác (26/03)
- Tân Thạnh: Giàu tiềm năng phát triển du lịch (25/03)