Tiếng Việt | English

26/02/2017 - 16:20

Ngã tư Đức Hòa bị hàng rong bủa vây 

Cứ vào mỗi buổi chiều, các tuyến Đường tỉnh 824 và 825 (khu vực ngã tư Đức Hòa) thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lại xuất hiện nhiều điểm bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường.


Một điểm buôn bán tự phát dọc tuyến Đường tỉnh 824.; người dân vô tư dựng xe dưới lòng đường để mua hàng

Các điểm này bán đủ các mặt hàng: Rau, thịt, cá, hoa quả, quần áo, dày dép, chim cảnh,…Điều đáng lo ngại là các tuyến đường này có rất đông người và phương tiện tham gia giao thông. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán gây cản trở giao thông, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.

Không những vậy, việc buôn bán lộn xộn, lấn chiếm lòng, lề đường còn làm mất mỹ quan Khu di tích Ngã tư Đức Hòa được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia, tại Quyết định số 1570, ngày 5/9/1989.


Các quầy bán vé xổ số di động, cà phê cũng được dựng ở vỉa hè đường


Ngay cả những xe máy chở các lồng chim cảnh cũng đậu ở vỉa hè đường để bán cho người mua


Đồng hồ và các dịch vụ sửa giày, dép, ép dẻo cũng được trưng ra và mua bán ngay trên vỉa hè Đường  tỉnh 825 (sát với cột đèn tín hiệu giao thông)

Lê Đức

Chia sẻ bài viết
  • Đường Nguyễn Trung Trực (Bến Lức) vào buổi chiều còn khủng khiếp hơn.

    Thanh Thanh - Cách đây 7 năm