Tiếng Việt | English

09/12/2017 - 21:27

Ngày chớm lạnh

Những chiếc lá xanh mơn ấp iu trời tháng mới

mưa tuôn qua xóm nhỏ làm ướt cánh chuồn con

không có nhiều thời gian nhâm nhi cà phê đắng

rót tiếng buồn nơi cảnh vắng trong veo,

 

chớm sáng bên hiên nhà ai nồng hương sứ lạ

em về và bỏ tiếng nhạc vắt vẻo cành khô

anh không là Trương Chi đậu thuyền bên trăng thổi sáo

nhặt lên cánh hồng vàng uốn gãy những bài thơ,

 

em về và cứ đi tìm lại một giấc mơ

nơi đó không có anh lơ ngơ đứng chờ mỗi sớm

trời cuối năm còn phiền chiếc ô màu vừa bật

anh rót cà phê nhuộm úa cọng cỏ mềm,

 

em về và quên phía trăng non có vì sao nhấp nháy

con đom đóm lạc trong đêm đốt lửa tìm đường

anh không tìm em giữa mùa đầy nỗi nhớ

mặc sâu thẳm và trống trãi trong chớm lạnh ngày sau.

Tú Anh

Chia sẻ bài viết