Tiếng Việt | English

06/03/2018 - 16:31

Nghĩa tình nơi biên giới

Tiết kiệm một phần gạo trong khẩu phần ăn hàng ngày, một phần lương và phụ cấp sinh hoạt, thực hiện mô hình Hũ gạo tình thương và Thùng quỹ nghĩa tình, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nhận đỡ đầu 20 học sinh (HS) nghèo hiếu học trên địa bàn.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân khu vực biên giới, nhất là các em HS nghèo, năm 2013, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng phát động 2 mô hình: Hũ gạo tình thương và Thùng quỹ nghĩa tình, gây quỹ đỡ đầu HS nghèo địa bàn đóng quân. 100% CBCS đồng tình hưởng ứng và quyết tâm thực hiện. Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, cho biết: “Chúng tôi xây dựng mô hình nhằm tạo nguồn kinh phí giúp HS nghèo hiếu học. Đó cũng là cách đơn vị phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia những phần việc thanh niên, thực hiện công tác dân vận trên địa bàn”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh Vĩnh Hưng đóng góp một phần gạo trong khẩu phần ăn hàng ngày

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh Vĩnh Hưng đóng góp một phần gạo trong khẩu phần ăn hàng ngày

Hàng ngày, mỗi CBCS tự bỏ một nắm gạo trong tiêu chuẩn của mình vào hũ gạo tình thương của đơn vị, tương đương 2kg gạo. Như vậy, mỗi tháng, đơn vị tiết kiệm được 60kg gạo, quy ra được 500.000-600.000 đồng. Còn thùng quỹ nghĩa tình được đặt tại câu lạc bộ quân nhân. Khi CBCS sinh hoạt tập trung vui chơi, giải trí đều có thể đóng góp tự nguyện. Đơn vị cũng thành lập tổ quan sát theo dõi, hàng tháng tổng kết, công khai số tiền thu được.

Từ số tiền tiết kiệm được, đại đội hỗ trợ HS nghèo mua quần áo, tập, sách. Gia đình em Lê Ngọc Liên - HS lớp 4, ngụ xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, có hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình chỉ trông vào tiền làm thuê, làm mướn của ba mẹ Liên. Biết được
hoàn cảnh đó, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng nhận giúp đỡ Liên tiếp tục việc học. Năm học vừa qua, đơn vị hỗ trợ em tập, sách và 3 triệu đồng. Liên chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ, động viên của các chú bộ đội, em mới có thể tiếp tục học. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”. Còn chị Phạm Thị Kim Vốn - mẹ của Liên, nói: “Nhờ sự giúp đỡ của CBCS đại đội, gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Tôi hứa cố gắng cho cháu học đến nơi, đến chốn”.

5 năm qua, đơn vị nhận đỡ đầu 20 HS có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng/học kỳ/em và hỗ trợ tập, sách, đồng phục. “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh 2 mô hình trên và cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động Về nguồn, làm tốt công tác dân vận giúp dân” - Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ cho biết thêm.

Việc làm của CBCS Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng tuy nhỏ nhưng mang nặng tình nghĩa quân - dân, tô thắm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân biên giới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết