Tiếng Việt | English

17/05/2018 - 18:15

Người vớt rác trên sông

Khi tôi còn bé
Con sông nhỏ trước nhà có rất nhiều tôm cá
Và ông hãy còn là một thanh niên mạnh mẽ
Ngày ngày quăng chài, thả lưới trên sông
Tôi thường suýt xoa, khi ông kéo lên xuồng những con cá dứa, cá chẽm thật to
Thời gian thấm thoát trôi, thị trấn đã lên đời
Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát
Nhưng con sông nhiều tôm cá ngày xưa giờ trở thành sông rác
Ngập ngụa bao ni lông cùng trăm thứ bà rằn
Chàng thanh niên chài lưới năm xưa
Giờ đã thành một ông lão lưng còng tóc bạc
Không còn cá tôm nên ngày ngày ông chèo xuồng vớt rác
Mong dòng sông đừng giãy chết từng ngày
Có người cười ông làm chuyện dã tràng xe cát
Con cháu cũng trách ông mải lo chuyện bao đồng
Gác bỏ ngoài tai, ông vẫn ngày ngày vớt rác trên sông
Ước ao thấy lại một dòng sông tươi trẻ
Việc làm của ông có giúp bao người thức tỉnh
Dẫu muộn màng, cứu lấy một dòng sông
Không ai vận động ông học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ
Việc làm của ông vẫn đẹp hơn bao ngôn từ hoa mỹ
Biết sống vì mọi người, ta sẽ làm được nhiều điều kỳ vĩ
Học theo Người đâu đợi việc lớn lao./.

Võ Thanh Phong

Chia sẻ bài viết