Tiếng Việt | English

09/03/2016 - 10:25

Nhớ ba, thương mẹ

Ba ơi! Ba ở nơi đâu?

Mẹ tìm ba mãi từ lâu lắm rồi

Tìm ba khắp bốn phương trời

Tìm ba chưa được, cả đời mẹ đau!

Ba ơi! Ba ở nơi đâu?

Có nghe con gọi canh thâu, đêm trường.

Ba! Giờ, đang ở thiên đường,

Hay còn lưu lạc vấn vương nơi nào?

Linh thiêng-báo mộng chiêm bao

Để con tìm đến nơi nào-có ba.

Dẫu cho phương ấy rất xa

Chúng con và mẹ cũng đưa ba về.

Bốn mươi tám năm-tái tê

Đau lòng, xót dạ, não nề biết bao!

Ba ơi! Ba ở nơi nào?

Nghĩa trang liệt sĩ, hay vào hư không?

Con thầm ước nguyện cầu mong

Đưa ba về được với lòng quê hương

Nhớ ba, nhìn mẹ càng thương!

Biết bao năm tháng đoạn trường, gian nan

Mẹ tìm ba, chẳng lời than!

Nhưng tìm chưa được, nên tan nát lòng!

Thôi thì, hy vọng cuối cùng

Mong ba có được mộ phần-vô danh

Niềm tin dù rất mong manh

Nhưng con hy vọng và đành vậy thôi!

Mẫn Nhi

Chia sẻ bài viết