Tiếng Việt | English

26/01/2017 - 16:07

Những cánh én mang mùa xuân ra đảo

Những chuyến hành quân ra đảo luôn là niềm khát khao, mong đợi của người lính biển. Và, lần nào cũng vậy, chuyến tàu cuối năm luôn mang theo tình yêu, nỗi nhớ của đất liền gửi đến đảo xa,...

Mang tết sớm ra Trường Sa

Những ngày cuối năm, UBND huyện Trường Sa tất bật với những công việc chuẩn bị cho chuyến công tác thay quân, tiễn tàu, tặng quà tết cho quân và dân các đảo. Vượt lên trên tất cả khó khăn, gian khổ, những chuyến hàng từ mọi miền đất nước vẫn kịp đến với Trường Sa. Con đường vào bán đảo tấp nập hơn ngày thường. Tết năm nay, ngoài các tiêu chuẩn theo quy định “hàng quân nhu của Bộ Quốc phòng”, dân và quân Trường Sa còn đón nhận nhiều quà xuân của các doanh nghiệp, cơ quan, địa phương trong cả nước gửi tặng.

Lính trẻ lần đầu ra khơi

Công tác chuẩn bị khẩn trương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mọi người đội mưa chuyển hàng xuống tàu với quyết tâm rất cao. 500 tấn hàng hóa được vận chuyển, đưa xuống tàu trước khi xuất phát 1 ngày.

Bước xuống tàu, nhìn hàng hóa được xếp gọn gàng trong các khoang chứa. Gạo, nếp và hàng khô được bao gói vào một góc cùng với bánh, mứt, kẹo xếp gọn trên các thùng hàng; heo, gà tươi sống chứa ở một khoang; lá dong, quất cảnh, cây, hoa được cột chặt trên boong, hai bên mạn tàu, phủ nylon để tránh nước mặn và gió biển.

Mặc dù hàng hóa được chuyển ra Trường Sa khá thường xuyên, song chuyến hàng tết bao giờ cũng đặc biệt, đặc biệt đối với những người đang sống ở Trường Sa cũng như đối với đồng bào cả nước, bởi đó là những chuyến hàng sâu nặng tình cảm từ đất liền. Tàu rời bến, hàng tết cùng tình cảm của người dân đất liền là món quà xuân đầy ý nghĩa với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Đại tá Phan Ngọc Quang - Phó Chính ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trường Sa xúc động: “Quân và dân huyện Trường Sa cảm ơn tấm lòng của đồng bào cả nước. Quà tết, những giống cây, vật nuôi, thư báo,... lần này rất thiết thực với cuộc sống của quân và dân trên các đảo. Ngoài việc cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống vật chất còn động viên tinh thần, giữ vững bản lĩnh, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội”.

Những cuộc gặp gỡ xúc động trên cầu tàu

Nhớ buổi chiều ngày 20-12-2016, trời tiếp tục đổ mưa, tôi có mặt rất sớm tại Lữ đoàn 146 Hải quân - trái tim của huyện Trường Sa để cùng những người lính hành quân về phía cầu tàu. Nổi bật trong hàng quân là những sĩ quan Hải quân vạm vỡ, dày dạn nắng gió bên cạnh những chiến sĩ trẻ, tuổi mười tám đôi mươi, gương mặt ngời sáng niềm tin. Dưới trời mưa, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, phóng viên và người thân đến đưa tiễn đã có mặt.

Trong không khí của một ngày hội lên đường tòng quân, quân cảng rợp màu áo lính, những ca khúc lên đường như giục giã bước chân. Ngoài khơi xa, biển vẫn cồn cào, tha thiết, chen lẫn với tiếng nhạc Trường Sa ơi! Mai tàu rời bến... Mọi người tranh thủ bên người thân, đồng đội, chuyện trò, thăm hỏi, động viên nhau. Nhiều gương mặt lướt nhanh qua tôi, những cái ôm, bắt tay thật chặt, những ánh nhìn tìm nhau,...

Đi bên tôi, Trung tá Vũ Tất Trường - Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây cho biết, gia đình anh ở Vụ Bản - Nam Định, nhà neo người, mẹ già trên 80 tuổi, vợ và 2 đứa con hiền ngoan, học giỏi. Anh ra Trường Sa lần này là lần thứ 5. Ghi nhanh số điện thoại, anh chào bắt tay tôi rồi vội vã quay lại đội hình lên tàu.

Tôi quay lại, 4 chiến sĩ vừa trên tàu bước xuống, tiếng cười sảng khoái át cả gió, mưa. 3 chàng binh nhất vạm vỡ, cao lớn: Trịnh Xuân Đông, Trần Đình Chiến, Phạm Văn Hoàng cùng ở Tiểu đoàn 862. Tất cả đều lần đầu tiên ra nhận nhiệm vụ ở Trường Sa. Trung sĩ Lê Quang Ánh, 19 tuổi, trắng trẻo, gương mặt thư sinh, lúc nào cũng cười bẽn lẽn. Ánh cho biết, lần đầu được phân công làm nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn. Rất vinh dự, tự hào cho bản thân, gia đình và dòng họ vì có một người con được bảo vệ biển, đảo của quê hương. Lần đầu đi xa, ai cũng hồi hộp, nhớ nhà, nhớ về tết quê.

Tạm biệt các anh

Chỉ kịp chào nhau qua ánh mắt vì tôi còn phải nhanh chân đến chào hai nhà sư và một thầy giáo đang đứng đợi từ rất lâu. Sư thầy Thích Tuệ Nhân và Thích Tâm Tánh cùng thầy giáo trẻ Lê Xuân Quyết đứng ở xa vẫy tôi. Xuân Quyết viết đơn tình nguyện ra đảo từ năm 2012, lần này về phép và trở lại đảo Song Tử Tây. Sư thầy Tâm Tánh có 2 năm ở đảo Phan Vinh; lần này, sư thầy ra trụ trì ở đảo Trường Sa Lớn. Thầy cứ nhìn tôi mỉm cười, gương mặt thầy toát lên vẻ thông tuệ, bao dung.

Sư thầy Tuệ Nhân trầm mặc, ít nói. Chuyến đi này, tâm thầy an tịnh, sự chuẩn bị cũng đơn giản giống như khi thầy còn là bộ đội đóng chốt ở biên giới phía Bắc. Hóa ra thầy cũng một thời áo lính? Thầy cười: “Tôi đi bộ đội từ năm 1982, đóng quân trên chốt biên giới Bình Liêu, 5 năm là lính trinh sát của Trung đoàn 8, e395 Đặc khu Quảng Ninh”. Tôi lặng người bởi buổi tiễn đưa trở thành ngày hội lên đường của biết bao thế hệ.

Như chưa hề có cuộc chia ly

Buổi lễ thay quân, tiễn tàu, tặng quà tết cho quân và dân huyện Trường Sa diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. 3 con tàu to lớn, “no” hàng, uy nghi trên cảng. Trên khắp các mạn tàu, dưới sân cảng, những người lính trong đội hình, đội ngũ chỉnh tề hướng về lễ đài trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Đắc Tài xúc động: “Chuyến đi này có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thời tiết trên biển đang diễn biến phức tạp, đặc biệt với những đồng chí lần đầu thực hiện một chuyến hành trình dài ngày trên biển. Tôi tin tưởng rằng, với tình cảm và trách nhiệm của mình, bằng mọi khả năng, cán bộ, chiến sĩ các tàu của Vùng 4 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, bảo đảm cho chuyến đi an toàn và thành công”.

Thay mặt quân và dân huyện Trường Sa, chỉ huy Đoàn công tác phát biểu cảm ơn tấm lòng của cả nước hướng về Trường Sa, hứa quyết tâm trụ vững nơi đầu sóng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đúng 16 giờ 30 phút, quân cảng thực hiện nghi thức chào tàu, tất cả các tàu có mặt đồng loạt kéo còi chào. Các tàu 571, 561 và 936 lần lượt chào đất liền, rời cảng trong âm vang tiếng còi tàu, tiếng hô vang vọng cả một vùng sóng nước, những cái vẫy tay tạm biệt và cả những giọt nước mắt chia xa.

Như một dự cảm an lành, mưa chợt tạnh, nắng lên thay cho lời chúc lên đường. Tạm biệt các anh, những cánh én mang mùa xuân ra đảo!./.

Lê Nguyễn

Chia sẻ bài viết