Tiếng Việt | English

07/04/2018 - 10:24

Những mùa nhớ mong...

Trái vườn chín bói dâng hương
Thoáng trong nỗi nhớ những 
đường chim bay
Vút lên câu hát Nam Ai
Võng đêm kẽo kẹt dông dài 
nắng mưa

Chị tôi khấp khởi ngày xưa
Lấy chồng lấy cả trận đùa 
thế gian
Chiến trường bom đạn lỡ làng
Một chiều ngồi lại khói nhang 
bên trời

Anh ơi! Bếp lửa đã cời
Mâm cơm đã chín bóng người 
về đâu
Chị ngồi cười cợt bể dâu
Gom mùa ký ức dãi dầu gió giông

Mỗi chiều xổ tóc ra hong
Tóc bay trắng cả cánh đồng 
quê hương
Tìm người mỏi gối tha phương
Kìa trong tiếng lá người thương
có về?

Du Miên

Chia sẻ bài viết